From: Dinh Thi Tam
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, October 25, 2006 2:40 PM
Subject: gui anh Thanh Binh
Anh Bình ạ,
Đọc thư của anh em rất thông cảm với anh. Theo em hiểu thì anh phải rất rất yêu vợ thì mới cảm thấy bị suy sụp như thế. Vợ anh cư xử như thế là điều rất đáng trách nhưng anh cũng nên xem xét lại trên nhiều khía cạnh.
1. Các con anh là điều vô cùng quan trọng và là tài sản vô giá đối với anh, vì vậy anh cần có trách nhiệm chăm sóc và yêu thương chúng. Yêu con thì phải biết hy sinh vì con.
2. Như có người đã từng khuyên anh, anh giết người thì phải đền mạng. Và liệu rằng khi anh giết người xong rồi anh có thanh thản được không hay lại càng đau khổ thêm vì mang thêm tội, rồi các con anh sẽ ra sao?
3. Anh nên xem xét lại chị nhà. Lý do vì sao chị ngoại tình? Do anh không đáp ứng đủ nhu cầu hay do nhu cầu của chị quá cao, hay chị cần ở những người đàn ông kia điều gì? Sự chăm sóc ngọt ngào của họ hay vấn đề gì khác. Hơn nữa việc chị ấy giấu giếm anh chuyện đó có nghĩa là trong thâm tâm chị ấy, chị ấy vẫn muốn giữ lại và duy trì cái gia đình hạnh phúc mà chị đã gây dựng được và đang có. Người ta còn giấu giếm có nghĩa là chị ấy vẫn hiểu rằng gia đình mới là cái bến cuối cùng mà chị ấy neo đậu, còn sự ngoại tình chỉ là ghé chơi của con thuyền.
4. Em nghĩ anh nên đi đâu đó thật xa một mình để nghỉ ngơi và bình tĩnh lại trước khi quyết định điều gì. Nếu cần thời gian để tha thứ cho chị nhà thì cũng phải làm rõ mọi chuyện một cách dứt khoát kèm theo những điều kiện thử thách. Anh đừng quyết định gì cả cho đến lúc có đủ tỉnh táo.
Vì anh miêu tả sự việc và phản ứng của chị nhà không rõ nên em chỉ có thể khuyên anh được như thế. Chúc anh bình tĩnh và thành công.