From: Anh Tuan
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, October 24, 2006 11:04 PM
Subject: người đồng cảnh ngộ với anh Bình
Đọc bài tâm sự của anh Bình, em thực sự kinh ngạc và căm phẫn người như vợ anh. Nói hơi nặng lời nhưng thực sự thì vợ anh không thể tha thứ được nữa. Em chưa có vợ và còn trẻ hơn anh nhiều, nhưng em vừa trải qua một mối tình với một người con gái na ná vợ anh. Luôn miệng nói yêu thương em, chiều chuộng em, thậm chí 2 gia đình đã đặt nhà hàng định làm đám cưới. Em đã không chút nghi ngờ, hay nói cách khác là đã rơi vào bẫy của cô ta mà không hề biết.
Trong chỉ có 6 tháng quen nhau, cô ta đã bòn rút của em hơn 50 triệu, mua xe, nhẫn hột xoàn, điện thoại, chu cấp cho gia đình cô ta. Em chỉ nghĩ đơn giản vì người đó đã sắp trở thành vợ mình, không nên tiếc gì, bao nhiêu tiền của, mồ hôi công sức làm ăn của em đã bị bòn rút sạch. Đến một ngày, tình cờ em phát hiện ra người con gái em đã đem lòng yêu thương vẫn thường xuyên lừa dối em, ăn nằm với người đàn ông khác.
Sự thật quá phũ phàng, mọi thứ như sụp đổ dưới chân em, niềm tin vào cuộc sống không còn. Gần 1 năm trời quen người con gái đó đã khiến công việc làm ăn của em bị đình trệ, tiền bạc không những không thu được vào đồng nào mà còn lần lượt đội nón ra đi. Em chính thức nói chia tay với người đó sau khi bắt cô ta nói xác nhận sự thật. Em đòi lại số tiền đã bỏ ra mua xe thì nhận được một câu nói hết sức phũ phàng "số tiền đó anh hãy coi như là ăn bánh trả tiền".
Còn gì đau xót hơn thế nữa khi biết rằng mình đã yêu nhầm một người tệ bạc. Và càng đau xót hơn nữa khi sau này em phát hiện ra rằng cả gia đình cô ta đã chủ động đưa em vào bẫy để bòn rút em. Quá đau xót, ê chề, em trở nên điên loạn và không kiềm chế được bản thân, công việc làm ăn thì thua lỗ, nợ nần ngập đầu, trong 1 phút điên loạn, em đã thực hiện một hành động mà đến khi tỉnh táo lại em cũng không hiểu tại sao một trí thức có trình độ như mình lại có thể làm như vậy.
Và em đã phải trả giá, bị tạm giam trong công an 1 tháng, thấm cảnh tù đày. Nhưng trong đó em mới nhận ra được nhiều giá trị tốt đẹp của cuộc sống này anh Bình ạ. Hiện tại em chỉ là đang trong quá trình tại ngoại chờ hầu tòa, và em sợ rằng sẽ không thoát được án tù. Những ngày tháng vừa qua đã khiến em suy nghĩ rất nhiều anh Bình ạ, em thấy là đàn ông không nên đánh mất cuộc đời vì một người phụ nữ. Như vậy thật uổng phí cuộc sống quá phải không anh?
Tất nhiên mỗi người một cảnh ngộ, nhưng em mong anh Bình hãy tỉnh táo và suy nghĩ thật kỹ vì đằng sau anh còn 2 đứa con nhỏ, chúng sẽ thế nào nếu không còn cả cha lẫn mẹ. Và đến lúc đó liệu anh còn hối hận kịp không? Chúc anh luôn tỉnh táo và kiềm chế được bản thân.