From: V.P.
Sent: Thursday, November 27, 2008 9:31 AM
Subject: Gui toa soan: Hay co gang hoa hop.
Gửi chị Hà!
Tôi không biết nói sao với chị về vấn đề mà chị đang gặp phải. Tôi cũng rất đau khổ về chuyện mẹ chồng nàng dâu mà tôi sắp phải dấn thân vào cuộc. Mẹ chồng tôi là người cũng rất khó tính. Bà ấy cứ đòi tôi phải chuyển công tác về nhà chồng trước khi tổ chức đám cưới dù 2 bên gia đình đã thống nhất là có thể cưới xong rồi chuyển sau.
Bà sẽ từ chồng tôi nếu nhất quyết cưới tôi trước khi tôi chuyển công tác. Thực sự tôi cũng không tôn trọng bà ấy lắm nhưng tôi không dám thể hiện cho chồng tôi biết điều đó. Anh ấy rất đau khổ khi một bên là mẹ một bên là vợ.
Mẹ tôi cũng khóc hoài vì chuyện cưới hỏi của tôi, chị tôi cũng khóc, ai trong nhà tôi cũng khóc thương tôi. Mẹ không muốn tôi lấy chồng xa nhưng mẹ để cho tôi tự quyết định chuyện đời tôi. Mẹ rất buồn vì chuyện mẹ chồng tôi. Gia đình tôi rất thương chồng tôi, nhưng thái độ của mẹ chồng tôi thể hiện hôm đi hỏi tôi thì không ai trong nhà tôi hài lòng cả.
Nhưng chị ơi, điều tôi muốn nói với chị là dù sao mình cũng không thể chống đối mẹ chồng được. Mình yêu thương chồng mình, yêu thương mẹ mình thì phải làm sao để hòa hợp cả hai chị à. Không thể làm chồng mình đau khổ chị à. Chồng mình không có lỗi. Anh ấy rất đáng thương, có thể anh ấy còn khổ tâm hơn chị khi thấy được mẹ anh ấy cư xử cũng không phải lắm với nhà vợ.
Chị hãy năng gọi điện hỏi thăm mẹ nếu không có thời gian về thăm mẹ. Chị hãy năng nói chuyện, tâm sự với mẹ chồng. Em cảm nhận rằng có thể do chị đã có ấn tượng không tốt lắm về mẹ chồng nên không nói chuyện được với bà ấy. Mình hãy trải lòng mình chị à. Rồi mẹ chồng chị sẽ hiểu và thông cảm cho chị.
Hiện giờ chị sống với mẹ chồng nên chị nên dành thời gian gần gũi nói chuyện. Người lớn cần sự quan tâm của con cái. Nếu chị quan tâm đúng mực thì người ta sẽ thay đổi thái độ thôi.
Cố gắng chị nha!
Chúc chị vui vẻ và có hướng giải quyết tốt đẹp.