From: Dung
Sent: Wednesday, November 26, 2008 8:36 AM
Subject: Chi Hà hãy manh me hành dong theo nhung suy nghi cua mình!
Chào chị Hà,
Đọc tâm sự của chị tôi rất thông cảm và thương chị. Vì cùng là phụ nữ, nhưng tôi may mắn có được người mẹ chồng hiền lành, yêu thương chúng tôi hết mực. Vì vậy cuộc hôn nhân của chúng tôi đang rất hạnh phúc với một cô công chúa nhỏ. Tình thông gia giữa hai gia đình rất tốt đẹp và rất tình cảm. Đọc tâm sự chị tôi muốn được chia sẻ và đưa ra những giải pháp sau để chị cân nhắc:
Thứ nhất, chị hãy ngồi nói chuyện thẳng thắn với mẹ chồng về thái độ và cách cư xử của mẹ chồng chị. Chị đưa ra những suy nghĩ và giải pháp của mình, nếu mẹ chồng chị đồng ý với những giải pháp của mình (thay đổi về thái độ và cách cư xử của mình cho đúng lễ nghi, lẽ phải của tình thông gia) thì chị mời mẹ ruột mình lên chơi ở lại cùng gia đình chị. Trong trường hợp mẹ chồng chị không thay đổi thì chị tính đến giải pháp thứ hai.
Thứ hai, chị hãy bàn với chồng về việc ra ở riêng vì hiện tại mẹ chồng chị vẫn còn khỏe và tự chăm sóc mình được. Tôi tin anh ấy là người biết suy nghĩ và tôn trọng quyết định của chị. Cuối tuần gia đình nên đưa con cái về thăm mẹ chồng chị. Trước mắt chị hãy thu xếp nghỉ phép nửa tháng hay một tháng đưa con về quê ở với mẹ ruột chị và chăm sóc mẹ mình cho thật tốt. Chồng chị cũng tranh thủ về quê vào dịp cuối tuần. Chị hãy nấu những bữa cơm gia đình thật ấm cúng chị nhé!
Tôi rất mong chị vượt qua được những bế tắc này và sống thật hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Chúc mẹ chị sẽ vượt qua bệnh tật và khỏe mạnh.
Trần Thị Dung