From: Loan Nguyen
Sent: Wednesday, November 26, 2008 4:11 AM
Subject: Gui toa soan: La con dau, khong phai la no le
Đọc thư của chị, tôi thấy chị chịu đựng như vậy là đủ lắm rồi, đức hạnh chừng đó cũng là đáng quý lắm rồi. Mẹ chồng đơn giản là "người sinh ra chồng chị", không hơn không kém, chị không chọn bà và bà cũng không chọn chị.
Vì chồng vì con thì mình mới phải suy nghĩ làm thế nào cho vẹn cả đôi đường. Tôi nghĩ chồng chị cũng vì sống "dưới trướng" của bà mẹ chồng từ nhỏ nên bây giờ chấp nhận chịu đựng là chuyện dễ hiểu thôi. Nhưng bản thân chị là người tự lập được, tôi không hiểu tại sao vợ chồng chị phải về ở chung với mẹ chồng?
Bây giờ vẫn còn chưa muộn đâu chị, hãy dọn ra ở riêng, nếu không có điều kiện mua nhà thì thuê nhà cũng được, ít nhất là chị không phải đối diện hằng ngày với mẹ chồng và không phải xin phép bà để mẹ chị ghé chơi. Như thế hy vọng sẽ không làm buồn lòng gia đình chồng và cả chồng chị. Và quan trọng nhất là chị không thấy có lỗi với đấng sinh thành của mình.
Đối với tất cả mọi người, ba mẹ là người quan trọng nhất trên đời. Nên nhớ là chị có thể có chồng khác, có con khác nhưng không ai có thể thay thế được ba mẹ của chị. Ba mẹ ruột là duy nhất với chị cũng như đối với chồng chị. Mẹ chồng chị không tôn trọng mẹ chị thì chuyện chị không còn tôn trọng bà cũng là điều chấp nhận được.
Nhưng điều tôi muốn nói là chị cần cứng rắn hơn trong mối quan hệ với nhà chồng, phải cho họ thấy là mọi chuyện đều cần có giới hạn. Đừng để họ đi quá sâu vào chuyện gia đình của riêng chị. Ví dụ như chuyện mẹ chị lên thăm vợ chồng chị và cháu thì không cần phải xin phép mẹ chồng. Ý tôi không phải là khuyên chị "chống đối" lại mẹ chồng nhưng phải cho bà biết không phải việc gì cũng do bà quyết định.
Còn một chuyện tôi cũng muốn nhắn gửi đến chị là mối thân tình hàng xóm láng giềng. Tôi không biết họ biết được những gì xảy ra trong nhà chị mà thông cảm với chị và khóc với chị nữa, hy vọng là chị không "kể tội bà mẹ chồng" với mấy người hàng xóm. Chị có nghĩ là mấy người hàng xóm thương cảm đối với chị thì cũng giống như gia đình bên chồng nghe theo lời mẹ chồng rồi ghét chị không?
Chuyện gia đình thì chỉ nên giải quyết trong phạm vi gia đình thôi. Tôi cũng là phụ nữ, nhưng tôi cực kỳ ghét cái kiểu "trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường". Và biết đâu đây cũng là lý do mẹ chồng chị ghét chị thì sao. Tôi không biết phán đoán của tôi có đúng hay không, cứ coi như là giả thuyết vậy.
Chúc chị sớm giải quyết được chuyện này.
Loan