From: ngoc my
Sent: Tuesday, November 25, 2008 6:33 PM
Subject: Me chong
Chào chị,
Đọc tâm sự của chị, tôi cũng chạnh lòng và cũng nghĩ về hoàn cảnh của mình. Tôi có ý kiến sau:
Đành rằng cuộc sống gia đình mình phải có cả bố mẹ chồng, bố mẹ vợ và hai vợ chồng. Nhưng nếu chị và chồng chị sống với cuộc sống như vậy thì tôi nghĩ là không ổn chút nào. Chị không nói nhiều đến thái độ của chồng chị trong việc này. Có nghĩa anh là một người thương mẹ hay sợ mẹ hay phải nhịn đi cho êm cửa ấm nhà?
Chị có hai lựa chọn:
Thứ nhất: Chấp nhận tất cả, nhịn đi để sống và là tấm gương sáng để nhiều người khác nhìn vào và ca ngợi. Kể cả mẹ đẻ chị có đau khổ, buồi tủi đến mấy, chị cũng phải chịu.
Thứ hai: Chị là người tự chủ về kinh tế, chị không phụ thuộc ai, chị luôn cố gắng làm vừa lòng gia đình chồng trong cả thời gian dài vừa qua, chị nên chủ động để có cuộc sống tinh thần tốt hơn. Tôi mong rằng mỗi khi chị về nhà đang ở, chị sẽ không cảm thấy như bắt buộc phải về.
Tại sao chị phải khổ như vậy? Chồng chị có yêu chị và thông cảm với chị không? Tôi không bao giờ hành xử như vậy. Tôi không ích kỷ, nhưng tôi không chấp nhận cách người khác coi thường tình cảm của mình dành cho họ. Chị quan tâm đến bà, lo cho bà chỗ ăn ở tốt nhưng bà có để mắt đến chị không? Có, nhưng chỉ một phần nào đấy.
Vậy thì chị phải bàn bạc và quyết định với chồng. Cố gắng tích góp, chắt chiu mua một căn hộ bé cũng được, nhưng là của riêng vợ chồng chị. Một tuần, hai tuần chị về đó cũng được nhưng là của riêng mình. Mẹ đẻ mình, chị cũng đón lên được để chăm sóc, lúc nào cũng được mà không phải xin phép hay hỏi ý kiến ai. Tôi nghĩ việc này quan trọng hơn cả việc chị phải suy nghĩ để đối phó với mẹ chồng chị.
Hoàn cảnh của tôi cũng có những chi tiết giống chị, nhưng không đến mức độ như vậy. Nhưng vợ chồng tôi quyết định mua một căn nhà bé, thật bé, gần nhà bố mẹ chồng. Tôi nghĩ việc này cũng còn liên quan đến tài chính nên không thể nói mà làm được. Mong chị và chồng chị bàn bạc để đưa ra ý kiến hay nhất.
Mong các anh/chị có con trai thứ lỗi cho câu nói này: Đừng bao giờ nghĩ con dâu sẽ đối xử với mình như với bố mẹ đẻ của chúng. Trong xã hội, sẽ có những trường hợp đặc biệt, nhưng chỉ là đặc biệt mà thôi. Rất ít và cực ít.
NM