Cave chắc chắn không phải là một nghề cao quý mà xã hội Việt Nam thừa nhận và ca ngợi, nhất là đối với phái nữ. Tuy nhiên những người làm nghề này không hẳn là ai cũng đáng khinh và không có điểm để người khác trân trọng. (Nguyễn Minh Khôi)
> Làm cave cứu gia đình chả có gì đáng khâm phục
Nhiều người con gái trong hoàn cảnh của Ánh có thể sẽ không làm vậy. Thà có khổ, khó khăn nhưng con người mình trong sạch thì vẫn cao quý. “Đói cho sạch, rách cho thơm” không có việc gì là không giải quyết được, cũng chẳng cần hạ mình xuống để lấy tiếng trả nợ, báo hiếu đâu. (Tran Thi Hong)
> Khâm phục hành động bán mình để cứu gia đình của Ánh
Bạn không có gì phải giận chính mình. Hành động của bạn giúp gia đình vượt qua khó khăn rất cao quý và rất đáng trân trọng. Chỉ có điều số phận của bạn chỉ là không được may mắn như những người khác thôi. (The Binh)
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Những gì em sắp nói ra đây có thể sẽ làm chị đau lòng, nhưng nếu chị hiểu và chấp nhận thì chị sẽ xa anh ấy dễ dàng hơn, chị sẽ mạnh mẽ đến không thể nào bị đánh ngã nữa và cuộc sống sẽ mở ra một tương lai tốt đẹp hơn. (Thuy Duong)
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Nếu tôi là người mẹ, tôi không chấp nhận cách báo hiếu này và cũng không thể nào sống bằng những đồng tiền đó được. Nếu bạn chọn cách đó để mưu sinh thì bạn hoặc là người không có bản lĩnh hoặc là người lười lao động, hoặc là người không tôn trọng các giá trị đạo đức. (Do Quan)
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Có một số người từng làm cave nhưng họ vẫn lấy chồng, vẫn có hạnh phúc, vì họ lấy được người mạnh mẽ, quyết đoán, vị tha và chung thủy. Tuy nhiên, trong trường hợp của Ánh, bạn hãy suy nghĩ thật kỹ. (Nguyen Thuong)
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Tôi muốn nói với bạn rằng, bằng sự trả giá thực tế trong cuộc sống của mình thì bạn sẽ không bao giờ có hạnh phúc thật sự khi cố níu kéo người đó đâu.
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Anh ta đến với bạn khi đã có bạn gái và đề nghị “giúp đỡ” bằng cách cho tiền bạn hàng tháng, đổi lại bằng việc quan hệ. Tôi không gọi đó là giúp đỡ Ánh à! Bạn đã và đang biến thành món đồ chơi của con người này. (Phuc)
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Khi người mới thổ lộ tình yêu bạn không nên nhận lời ngay mà hãy bảo anh ấy nên tìm hiều về bạn trước khi nhận lời. Khi anh nói đã hiểu được hoàn cảnh của bạn trước kia và hiện tại (điều đó có nghĩa anh đã biết bạn từng làm cave rồi) thì nên đón nhận tình yêu mới.
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Cô hãy dồn hết nghị lực để phấn đấu cho cho tương lai theo chiều hướng tích cực trong phạm vi, khả năng của cô có thể làm được. Tiếp tục học xong, nếu có điều kiện thì học tiếp hoặc xin việc làm, hoặc có thể phát triển trên con đường kinh doanh... (Trần Việt)
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Ánh à, tôi không hiểu vì sao khi một người đàn ông và một cave quan hệ với nhau thì người đàn ông lại có quyền khinh cô cave! Hai người tự nguyện quan hệ với nhau thì bình đẳng. Người đàn ông không có gì vẻ vang hơn. (Ngoc Hung)
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Bạn hãy nhìn thẳng vào vấn đề của mình đi, người đó không phải là của bạn, đó chỉ là một người bạn gặp trong cuộc sống và bạn sẽ tiếp tục gặp những người khác trên đường đời của mình.
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Người yêu tôi không biết có phải bị gọi là cave không, nhưng cô ấy làm trong quán cà phê ôm. Tại sao cô ấy yêu tôi đến bây giờ tôi không thể nào hiểu được, yêu tôi nhiều và tha thiết như vợ yêu chồng.
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Tại sao không dám mạo hiểm quên đi quá khứ của mình, quá khứ ấy có nhất định phải thổ lộ với người mình yêu không? Trung thực không có nghĩa là phải nói tất cả, bạn có quyền không nói hoặc không nói rõ.
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Có lẽ bây giờ em đang rất rung động, em rất yêu anh ấy… Nhưng anh không tin rằng em hạnh phúc với người đó em à. Anh cũng là đàn ông, anh hiểu cảm giác này của anh ấy.
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Em cảm thấy lạnh gáy óc khi nhắc đến 2 từ cave. Em thấy nghề này có một đặc trưng là người làm nghề có ngoại hình, làm việc nhàn hạ mà vẫn có tiền, lúc nào cũng lụa là son phấn.
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
30 tuổi, đứng trên bục giảng dạy tâm lý y học đã 3 năm, nhưng đến hôm nay sau khi đọc bài “Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?” tôi thực sự cảm thấy xấu hổ với bản thân. Thì những gì tôi đã giảng cho sinh viên chỉ là lý thuyết.
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Ánh hãy tìm một công việc mới, phù hợp với mình, hãy xa cái công việc mà cả xã hội này dè bỉu, khinh ghét, hãy làm mới mình bằng cuộc sống mới của chính mình Ánh à. Rồi nhất định bạn sẽ hạnh phúc!
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Nếu anh ta thương Ánh thì đã chờ Ánh học hành xong xin được việc làm thì có thể làm đám cưới. Bên cạnh mình có rất nhiều cô bé trong lúc làm nghề như Ánh nhưng khi gặp phải người đàn ông thương mình thật sự họ vẫn làm đám cưới, bây giờ đã có con, trông rất hạnh phúc. (Ngoc Tuong)
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Mỗi lần họ yêu em là mỗi lần họ lại nghĩ đến trước đó không biết đã có bao nhiêu thằng đàn ông đã quan hệ với em. Rồi một ngày nào đó họ sẽ bỏ em ra đi hoặc nếu không bỏ em họ sẽ cũng tìm đến với những người con gái khác có thân phận giống em để trút bỏ những cảm xúc kìm nén. (Manh Hung)
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?