Khi đã giải quyết xong khó khăn trước mắt của gia đình, bạn nên quay đầu lại, tìm kiếm cho mình một con đường đi mới. Hãy vứt bỏ quá khứ của mình, bước đi và đừng quay đầu nhìn lại. (Khúc Vũ)
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Hãy tìm cho mình niềm vui và thành đạt. Bạn hãy luôn xuất hiện với vẻ đẹp nhất, rạng rỡ nhất, vui vẻ nhất, phớt đời nhất của mình thì e rằng bạn muốn tránh mặt thì người ta cũng tìm bạn cho bằng được. (Nguyễn Hồng Khanh)
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Cái cớ "gia đình gia giáo, nghiêm khắc" chỉ là ngụy biện để anh ấy bớt áy náy, và bạn cảm thấy không xứng đáng với anh mà thôi. Tuy nhiên anh ấy cũng không phải là kẻ đểu cáng nên đã biết dừng lại đúng lúc (khi bạn chưa tàn phai nhan sắc). (Vuong Thu Anh)
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Bạn đừng biến mình thành một thứ tầm gửi, phụ thuộc vào những thứ anh ta ban phát. Nếu không làm chủ được cuộc sống của mình thì một lúc nào đấy bạn lại trượt dốc không phanh thôi. (Minh Chau)
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Là cave, là người nghèo, là người bạc phận hay là người gì nữa không quan trọng mà điều tệ nhất là tự ti với chính số phận mình. Nếu bạn hạnh phúc thì đã hạnh phúc rồi, không phải do có thêm bộ quần áo đẹp, người yêu đẹp hay quá khứ trong sạch.
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Bạn Ánh thân mến, tôi viết ra đây câu chuyện của mình như một sự bày tỏ đồng cảm của một người ở hoàn cảnh tương tự. Những gì người yêu bạn nói hay hành động thật giống những gì tôi đã xử sự với vợ tôi.
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Đàn ông cho tình yêu để có sex, đàn bà cho sex để được yêu. Ánh cho sex nhiều rồi, nhưng tình yêu chưa đủ. Cách duy nhất là cắt sex, đòi cho đủ tình yêu. Khi đủ rồi mới cho sex lại.
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Hạnh phúc nào cũng phải tự mình tìm kiếm, trong nỗ lực bản thân và trong cả những hy sinh mất mát. Em phải tự mình đứng lên, nếu cứ nghĩ mất anh ấy là em tuột dốc thì thực tế là em đã tuột dốc rồi đó.
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Bạn nên nhờ mọi người giúp đỡ kể cả anh ấy để từ bỏ nghề và hoàn lương. Một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai có thể đến với bạn nếu như bạn biết nắm bắt nó. (Nguyen Quoc Dung)
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Bạn là người tự do, bạn có quyền lựa chọn, sau khi vứt bỏ cái quá khứ và chôn sâu nó đi thì bạn vẫn có thể trở lại cuộc sống bình thường. Theo đuổi việc học, tìm một công việc, một người đàn ông và một cuộc sống xứng đáng cho mình. (Truong Luyen)
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Nếu bạn bắt đầu sống thật sự cho chính mình, có nghĩa bạn đừng "bi lụy" quá vào người bạn của bạn. Rồi mọi cái sẽ qua đi, hãy an nhiên tự tại với chính mình. (Pham)
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Biết đâu sau này anh ấy sẽ vượt qua lý trí của anh ấy thì sao, có thể anh sẽ quên hết mọi quá khứ của bạn thì sao. Trong đời không ai là may mắn hết và không ai là bất hạnh hết bạn à. (Hoan)
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Cậu ta không yêu cháu đâu. Cậu ta chỉ cần cháu thôi và sở dĩ cậu ta lui tới với cháu nhiều vì cháu có nhân cách sống đáng để nhớ. Và một nguyên nhân khác có lẽ là gần cháu được bảo đảm về tình dục vì cháu mới sa chân sẩy cánh, còn trẻ đẹp… (Ngoc Chung)
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Hãy luôn nghĩ rằng "không có anh tôi vẫn sống được, thậm chí còn tốt nữa và anh sẽ phải hối hận vì đã coi thường tôi". Tôi nghĩ trong vòng 5 năm bạn sẽ gặt hái được nhiều thanh công. Lúc đó nên mời anh ta đi uống cafe để cảm ơn. (Phuc Tran)
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Giả sử anh ấy có đồng ý bỏ người yêu để cưới bạn, thế bạn đã nghĩ tới cuộc sống vợ chồng chưa? Xin thưa với bạn cuộc sống vợ chồng không đơn giản như qua đêm âu yếm với một người đàn ông đâu. (Tran Anh)
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Nếu là người đàn ông có bản lĩnh, yêu thương bạn thật sự thì chẳng bao giờ suốt ngày cứ suy nghĩ về quá khứ đau lòng của bạn, như vậy thì anh ấy đến với bạn vì cái gì? (Thuy Trang0
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Đối với một gã đàn ông chuyện đã có bạn gái rồi mà còn quan hệ ngoài luồng là người không đúng đắn, kẻ phản bội. Có chăng gã ta là kẻ ăn chơi sành điệu, coi việc quan hệ chỉ là thú vui tiêu khiển cho mình. (Nguyen Lan Vien)
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Biết sai thì hãy cố gắng sửa đi Ánh ạ! Bạn hãy bỏ công việc bạn đang làm đi. Đừng có "càng sửa càng sai" nhé, vì sẽ không có "Từ Hải - Thúy Kiều" hiện đại đâu. Tôi tin rằng Ánh sẽ có tương lai tốt hơn nếu suy nghĩ đúng đắn lại. (Do Tuan Hung)
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Bạn vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội tìm hạnh phúc cho mình nữa, chỉ cần quay đầu là bờ. Hãy cố gắng học xong và xin một công việc gì đó phù hợp với bạn. Bạn đã va vấp vào đời như vậy thì bạn phải hiểu rằng mình không được yếu đuối chứ. Cố gắng lên!
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Từng làm cave không có nghĩa cuộc đời đã chấm dứt. Thế giới ngoài kia rộng lớn lắm, chuyện như chị cũng chẳng là gì. Chị không phải cướp giật của ai, không cố tình làm hại đến người khác. Nói vậy không có nghĩa tôi ủng hộ nghề này.
> Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?