From: phannguyen thuyduong
Sent: Saturday, February 06, 2010 10:46 AM
Chị có quyền hạnh phúc chứ, nhưng “anh” của chị vẫn chưa phải là người đàn ông thực sự chị cần. Những gì em sắp nói ra đây có thể sẽ làm chị đau lòng, nhưng nếu chị hiểu và chấp nhận thì chị sẽ xa anh ấy dễ dàng hơn, chị sẽ mạnh mẽ đến không thể nào bị đánh ngã nữa và cuộc sống sẽ mở ra một tương lai tốt đẹp hơn.
Thứ nhất, chị từng đặt câu hỏi “tại sao, tại sao anh không thể đẩy lùi quá khứ, tại sao trái tim anh không vượt qua lý trí?”. Đó là vì anh ấy chưa đủ yêu thương, trái tim anh ấy chưa đủ mạnh mẽ, tình cảm anh ấy chưa đủ sâu sắc.
Thứ hai, chị có thể dối lòng bằng cách trả lời câu hỏi trên rằng “tại vì anh ấy vướng bận gia đình, ba mẹ anh ấy là người trọng lễ giáo, gia phong”. Nhưng không, chị hãy suy nghĩ lại, người ta nói tình yêu không có giới hạn, chỉ cần anh ấy yêu chị thực sự thì điều gì cũng có thể vượt qua. Cha mẹ không ai không mong con mình hạnh phúc, lễ giáo gia phong cũng chỉ để dẫn đường cho con cháu trong gia tộc tránh khỏi điều xấu, chứ không phải để ngăn cấm tình yêu -thứ hạnh phúc ngọt ngào không gì sánh được.
Vì vậy nếu anh ấy yêu chị thực sự thì sẽ có cách bày tỏ với cha mẹ anh ấy. Bất cứ điều gì đến từ tận trái tim thì ai lại nỡ ngăn cách. Vậy thì qua đây chỉ chứng tỏ một điều, anh ấy chưa yêu chị đủ sâu. Điều này không có nghĩa là anh ấy không yêu, nhưng tình yêu đó vẫn còn yếu ớt, vẫn còn tính toán đắn đo về quá khứ của chị. Người đắn đo về quá khứ của chị nhiều nhất chính là anh ấy chứ không phải cha mẹ của anh ấy. Vì nếu anh ấy không còn chút do dự nào về “vết chàm” ấy thì sự kiên quyết cùng tình yêu mãnh liệt sẽ khuất phục được cha mẹ anh ấy thôi.
Thứ ba, chị đang là người chịu nhiều đau đớn, cô đơn và tủi khổ, cho nên có thể chị đã tự mình làm cho tình cảm giữa chị và anh ấy trở nên quá to lớn, gấp đôi so với những gì nó có. Chị đang phải chơi vơi giữa biển khơi không một cánh tay cứu giúp, chị nghĩ mình sẽ phải lênh đênh cho đến chết thì anh ấy đến. Điều đó làm chị trở nên lệ thuộc anh ấy nhiều hơn, vì sự biết ơn mà tình cảm chị dành cho anh ấy không chỉ là tình yêu đơn thuần mà nó đẩy lên thành sự say mê, thờ phụng và có thể hy sinh tất cả vì anh ta. Chính điều đó làm chị nghĩ rằng thiếu anh ấy chị không sống nổi.
Nhưng thực sự không hẳn như vậy, coi phim chị cũng thấy không phải ai cứu mình cũng là một1 ông chủ tốt, có thể họ cứu mình rồi lại mong mình bán mạng để trả ơn. Chính vì thế mong chị suy nghĩ những điều em nói, để tự bước đi trên đôi chân mình, để không trở thành một loài dây leo yếu ớt, và nhất là để không phải hy sinh vô ích.
Thứ tư, chị nên biết rằng giữa đàn ông và đàn bà ngoài tình yêu của trái tim còn có sự hấp dẫn về thể xác. Chuyện tình dục có thể là một phần khiến người ta lầm lẫn và đẩy mạnh nó vào tình yêu. Nếu anh ấy xa chị một tháng thì tình yêu của anh ấy dành cho chị sẽ giảm hay tăng? Khi nhớ đến chị anh ấy sẽ tự hỏi chị khỏe không, có bị ai ức hiếp không hay chỉ muốn đến bên chị và làm chuyện ấy? Trả lời những câu hỏi ấy sẽ biết được chuyện thể xác có làm ảnh hưởng đến nhận định về tình yêu của anh ấy hay không.
Em thật lòng mong chị sống tiếp và tìm cách thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn bằng chính sức của chị. Với những gì chị chia sẻ, em chắc rằng anh ấy sẽ không bao giờ cưới chị đâu, dù chị cố gắng cách mấy đi nữa, vì nguyên nhân đến từ tình yêu chưa đủ lớn của anh ấy. Đừng níu kéo anh ấy nữa, càng níu kéo chị càng đánh mất cơ hội mới cho tương lai, điều đó không đáng.
Ký tên: Người em gái từng mất tất cả và nghĩ rằng không sống nổi nếu thiếu một người.