From: Phuc
Sent: Friday, February 05, 2010 1:21 PM
Chào bạn Ánh,
Đọc dòng tâm sự của bạn tôi rất hiểu những gì bạn đang trải qua. Đúng là buồn thật khi hiện tại của mình luôn bị cái quá khứ không mấy tốt đẹp dày vò phải không bạn? Tôi không thể khuyên bạn phải làm gì và không làm gì trong chuyện tình cảm khá riêng tư này nhưng tôi chỉ có thể nói với bạn rằng: “Hãy suy nghĩ thật chín chắn trong vấn đề hệ trọng này và hãy nghĩ xa hơn những gì bạn đang cảm thấy lúc này”.
Tôi từng ở trong hoàn cảnh của bạn trai của bạn hiện tại nên tôi có thể hiểu được những gì anh ấy suy nghĩ, có những hành động không dứt khoát trong chuyện tình cảm đối với bạn. Âu đó cũng là lẽ thường tình phải không bạn? Con người ta sẽ không chấp nhận chia sẻ người yêu, người vợ hay người chồng của mình cho bất kỳ ai khác cho dù chuyện đó đã là quá khứ.
Có lẽ khi đặt mình vào hoàn cảnh của bạn trai, bạn sẽ nhận thấy điều đó rõ ràng hơn. Một hành động, một cử chỉ dù là vô tình của bạn cũng đủ làm liên tưởng đến quá khứ của bạn dù bạn muốn chôn nó thật sâu. Và chuyện này sẽ lặp đi lặp lại, dằn vặt cả đôi bên. Bất lợi nằm ở phía bạn đấy!
Bạn không phải làm gì cả nêu bạn đã thực sự từ bỏ công việc đó và thành tâm đến với người yêu của mình. Vấn đề nằm ở người bạn của bạn. Liệu anh ta có đủ sức vượt qua cái quá khứ kia để yêu bạn, yêu con người của bạn hơn là chăm chăm vào cái quá khứ để tiếp tục làm tổn thương bạn?
Bên cạnh đó, anh ta đến với bạn khi đã có bạn gái và đề nghị “giúp đỡ” bạn bằng cách cho tiền bạn hàng tháng đổi lại bằng việc quan hệ. Tôi không gọi đó là giúp đỡ bạn Ánh à! Bạn đã và đang biến thành một món đồ chơi của con người này.
Tóm lại bạn nên suy xét thật kỹ nhất là về tư cách của người bạn trai này và hãy biết thương lấy chính bạn!