From: Tran Viet
Sent: Friday, January 29, 2010 4:26 AM
Trên đời này không ai có thể khẳng định được cho chính mình hoặc cho người khác là sau này liệu có hạnh phúc hay không? Tôi cũng vậy. Tôi muốn nhắn lại vài ý kiến để cô suy nghĩ thêm chứ cũng không dám cho đấy là liều thuốc giải.
Người ta thường nói rằng cởi dây trói thì phải tìm người buộc nên tương lai của cô sau này thế nào, phụ thuộc vào hướng đi lúc này của cô rất nhiều, mà phải do cô tự suy nghĩ và lựa chọn lấy. Những suy nghĩ và ý kiến của nhiều người thì vô cùng đa dạng vì còn phụ thuộc vào góc nhìn của người nhận xét, truyền thống gia đình, trình độ học vấn chuyên môn, trình độ nhận thức xã hội, địa vị xã hội, kinh nghiệm sống thực tế... Nhiều ý kiến mà không xét được rõ thành ra cô là người đẽo cày giữa đường.
Gặp phải hoàn cảnh trớ trêu ngoài sức của mình, cho dù kết quả xấu cũng không thể tự trách mình, trách người và càng không thể thay đổi lại những điều đã xảy ra được nữa. Điều tôi muốn cô nên tự nhìn lại chính mình là nhân sinh quan trong cuộc sống của cô thế nào? Cô muốn hướng về đâu trong muôn nẻo cuộc đời này? Khả năng và nghị lực của cô ở mức độ nào? Để theo đuổi được mục đích sống vì sức nặng của thời gian không phải ai cũng theo được đến cuối cùng.
Bình thường cuộc sống lý tưởng là đạt đến Chân - Thiện - Mỹ. Bây giờ nghe câu này sẽ nhiều người cười lớn vì với trào lưu xã hội hôm nay ít nhất là lúc còn trẻ người ta ít nghĩ đến điều đó vì không hiểu hết nghĩa trong đó mà cho rằng cổ hủ.
Lúc này cô nên tạm gác lại chuyện tình yêu đôi lứa và việc có tiến tới hôn nhân hay không. Cụ thể có mấy nét chính sau:
- Cô hãy tự chăm sóc cho bản thân cô và bố, mẹ của cô trước.
- Cảm ơn anh bạn của cô, dù sao thì anh ta cũng đã giúp cho cô cơ hội tốt để làm lại cuộc sống mới.
- Xin anh bạn cho cô thêm một cơ hội là giúp cô làm lại cuộc đời, có tình bạn nhưng không quan hệ tình dục trong lúc chưa rõ ràng là mối quan hệ sẽ đi về đâu. Cô cũng nên đối xử thật công bằng và tốt với anh ấy.
- Cô hãy dồn hết nghị lực để phấn đấu cho cho tương lai theo chiều hướng tích cực trong phạm vi, khả năng của cô có thể làm được. Tiếp tục học xong, nếu có điều kiện thì học tiếp hoặc xin việc làm, hoặc có thể phát triển trên con đường kinh doanh... tuỳ theo khả năng, điều kiện của cô và gia đình.
- Khi cô đã làm hết khả năng mình, mọi việc còn lại thì để ông trời sắp đặt tiếp.
Chúc cô có nhiều niềm tin trong cuộc sống và hạnh phúc.
Trần Việt