From: hung nguyen manh
Sent: Sunday, January 31, 2010 8:59 AM
Tôi đã đọc những lời tâm sự của em. Tôi là người đàn ông đã có gia đình, cũng thấu hiểu được lỗi lòng của những người đàn ông lấy vợ khi người vợ có những lỗi lầm trong quá khứ mà quá khứ của em thì phải có người đàn ông nào đó thật độ lượng mới có thể bỏ qua được.
Tôi thực sự không biết người đàn ông của em có suy nghĩ thế nào nhưng bản thân tôi thấy người đàn ông đó không thể bước qua cái mặc cảm tội lỗi mà quá khứ khổ đau của em tạo ra, chắc chắn là như vậy. Nếu người đàn ông đó đủ tự tin, nghị lực họ sẽ không bao giờ để cho em phải đau khổ dẫu em có là cave đi chăng nữa.
Quá khứ của em đã đau khổ thì đừng nhắc đến nó nữa. Nhưng người đàn ông đó đã không đủ can đảm mà bước qua vậy em còn nuối tiếc gì nữa chứ? Nếu em vẫn đến với họ, vẫn cứ níu kéo họ thì cuộc sống sau này của em sẽ rất đau khổ. Vì người ta đã cảnh báo em rồi đó, họ sẽ không quên quá khứ của em đâu.
Mỗi lần họ yêu em là mỗi lần họ lại nghĩ đến trước đó không biết đã có bao nhiêu thằng đàn ông đã quan hệ với em. Rồi một ngày nào đó họ sẽ bỏ em ra đi hoặc nếu không bỏ em họ sẽ cũng tìm đến với những người con gái khác có thân phận giống em để trút bỏ những cảm xúc kìm nén mà họ phải chịu đựng.
Hãy can đảm nên em ạ và đón nhận sự thật phũ phàng đó. Nó có thể làm em đau khổ nhưng thà thế còn hơn là suốt đời em phải khổ đau. Cuộc sống của em sẽ gặp những người tốt hơn người đàn ông đó. Xin em hãy tin là như thế. Còn người đàn ông đó chỉ đến với em khi họ có nhu cầu thôi. Hãy tự tin vào bản thân mình em nhé, chẳng có gì phải đau khổ cả, tôi biết em rất yêu người ta nhưng hãy từ bỏ ý định đó đi. Em có quyền đi tìm cho mình những niềm vui mới, mọi sự tốt đẹp đang chờ em ở phía trước.
Chúc em vượt qua được thử thách này, nếu có gì thì cứ tâm sự với tôi theo địa chỉ nguyenhungttgc@gmail.com