From: Thọ Phan Mai
Sent: Tuesday, February 02, 2010 3:44 PM
Chào mọi người!
Đọc những dòng tâm sự của Ánh chắc tất cả mọi người cũng rất nhiều xúc cảm. Tôi rất hay đọc mục này, rất nhiều hoàn cảnh cần được chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ. Ánh cũng là như thế đấy các bạn .
Tôi là thanh niên, nên những góp ý của tôi sau đây sẽ có thể làm Ánh buồn, nhưng thật sự đó là suy nghĩ của tôi và tôi hy vọng nó sẽ tốt với em.
Đầu tiên xin bắt đầu từ hoàn cảnh của bạn. Đã là hoàn cảnh thì mình nên chấp nhận nó để mà vượt qua. Muốn thành công đơn giản là phải gặp nhiều thử thách mà
Em đã gặp anh ta trong hoàn cảnh như thế, hoàn cảnh mà em không bao giờ muốn thế và cũng chính vì hoàn cảnh này, nó sẽ theo em suốt đời nếu em và anh ta ở bên nhau.
Liệu lương tâm em có được thanh thản, liệu rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ với em tất cả không. Hay đơn giản là điều chạm tự ái với em, với anh ấy - một phút nông nổi. Có thể sẽ đánh đổi tất cả em à.
"Hiện giờ trong đầu tôi luôn có những từ tại sao, tại sao anh không thể đẩy lùi quá khứ, tại sao trái tim anh không vượt qua lý trí?”. Quá khứ là một phần của cuộc sống, có nó em mới có ngày hôm nay, đẩy lùi quá khứ như thế em không thể vượt qua được hiện tại em nhé.
Về mối quan hệ với anh này. Có lẽ bây giờ em đang rất rung động trước anh ấy, em rất yêu anh ấy… Nhưng anh không tin rằng em hạnh phúc với anh ấy em à. Anh cũng là đàn ông, anh hiểu cảm giác này của anh ấy, có lẽ sẽ khó chấp nhận hay nặng nhất có thể là không thể chấp nhận được (có hay chăng cũng là che giấu, che giấu suốt đời được không em, có khi em chết đi rồi vẫn còn lời ra tiếng vào…).
Nhưng mà em à! Hạnh phúc không phải là cái gì xa xỉ lắm đâu em à. Hạnh phúc cũng nhẹ nhàng và đơn sơ lắm em à... Anh không tin là cuộc đời em không được hạnh phúc đâu, vì tạo hóa luôn tốt với những con người biết cố gắng và vượt qua mà.
Lúc này đây, em đã tránh xa cuộc sống trước kia (đó là điều tốt). Và em hãy bắt đầu ngay với tương lai của mình với những kế hoạch, hoài bão và cả sự cố gắng thật nhiều. Với niềm tin “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, em sẽ không thể thay đổi khuôn mặt em hẳn được, nhưng em sẽ khiến cho người khác có thêm một cách nhìn khác về mình. Một cách nhìn thật mới, thật tôn trọng.
Điều cuối cùng, anh muốn nói với em. Hãy mãi im lặng để anh ta ra đi. Hãy làm mới mình toàn diện để chào cuộc sống mới cho năm mới này.
Chúc em may mắn và hạnh phúc.