From: Hoan Le Van Hoan
Sent: Tuesday, February 02, 2010 11:39 PM
Tôi đã đọc một số bài viết về chủ đề của bạn Ánh, nhìn chung đều cảm thông và có rất nhiều lời khuyên bổ ích. Nhiều kinh nghiệm thực tế của chính bản thân người viết. Tôi tin rằng bạn Ánh sẽ tìm được câu trả lời thiết thực nhất cho bản thân mình. Tôi tin bạn sẽ vượt lên số phận nghiệt ngã chặng đầu đời của mình.
Tôi cũng muốn đóng góp chút kinh nghiệm ít ỏi của mình cho bạn Ánh cũng như bạn PD với một niềm tin sắt đá rằng nếu bạn đã, đang và sẽ là người mang lại những giá trị tốt đẹp cho mọi người thì hạnh phúc không thể không đến, và cũng đừng tự dằn vặt mình với những mục tiêu quá cao hoặc quá khứ bất lợi cho tương lai của mình nữa.
Hạnh phúc gia đình có rất nhiều con đường khác nhau, không nhất thiết phải là người đàn ông tài giỏi hơn mình, tại sao không lựa chọn người đàn ông phù hợp để cùng xây dựng gia đình? Tại sao cứ phải có chồng mới thành gia đình? Biết bao nhiêu người phụ nữ không chồng mà vẫn có con và sống cuộc sống hạnh phúc! Tại sao không phải là người đàn ông khác mà cứ phải là người đàn ông này?
Theo tôi những người từng làm cave như bạn Ánh, bạn PD, bạn thietke và một số bạn khác có ý chí khôi phục lại sự tôn trọng của xã hội và cương quyết rời ra con đường kiếm tiền dễ dàng trước mắt để đi vào con đường kiếm tiền vất vả gian khó là rất hiếm có, thể hiện các bạn là những người có nghị lực, một vốn liếng quá báu của con người, nó còn quý hơn cả lý lịch.
Bằng những vốn liếng ấy không có gì có thể ngăn cản các bạn cập bến hạnh phúc, tuy nhiên để vượt qua được gian khó cần bền bỉ và thực hiện các phương án như cách làm của bạn thietke. Mình đi lên bằng đôi chân của mình thì cũng cần biết chân mình đang đứng ở đâu.
Tại sao không dám mạo hiểm quên đi quá khứ của mình, quá khứ ấy có nhất định phải thổ lộ với người mình yêu không? Trung thực không có nghĩa là phải nói tất cả, bạn có quyền không nói hoặc không nói rõ.
Trên đời này làm gì có sự đảm bảo nào 100%. Tôi dám cá với bạn rằng giả sử bạn có lý lịch đẹp như tranh vẽ, bạn cưới người đàn ông trong mơ thì chắc chắn không bao giờ người đó lại không khinh bỉ bạn? Nhiều người đang rất tốt cũng có thể biến chất thành xấu xa và rồi họ còn làm hại ngay cả bản thân mình và người thân và rất có thể bạn chẳng có lỗi gì họ cũng có thể khinh bỉ bạn.
Giả sử bạn lấy được người chồng tốt, rồi một ngày người đó phát hiện ra. Bạn thừa nhận và người ta căm ghét, rời xa bạn thì người đó cũng chẳng cần tiếc làm gì.
Người tốt thực sự, người hiểu biết cũng không thể không cảm thấy mất mát nhưng chừng đó cũng không đủ để bỏ đi những hiện tại hòa hợp, gia đình đầm ấm mà họ đang có mà biết đâu có khi họ thương bạn hơn.
Có rất nhiều sự thay đổi trong cuộc đời mỗi con người những sai lầm trong quá khứ, những sự đánh đổi đã thực hiện thì không gì có thể thay đổi được. Mặc dù vậy sự mất mát, sự nhơ bẩn các bạn đã thực hiện chưa thấm vào đâu đối với những người mắc bệnh hiểm nghèo, những người chỉ nghĩ đến ngày mai thôi đã là một sự phung phí. Thế nhưng họ cũng còn có những hy vọng, những cố gắng đem lại cho mình, cho người thân, cho mọi người những niềm vui ít ỏi, những hạnh phúc mong manh, những điều tốt đẹp có thể. Trong cuộc sống này đã có rất nhiều những tấm gương như vậy.
Nếu bạn mang được điều tốt đẹp đến cho mọi người: có thể chỉ là những sản phẩm bình thường đem trao đổi với xã hội như gội được một mái tóc, dũa được bộ móng chân... thì không ai có thể ngăn cấm bạn ước mơ về một hạnh phúc của ngày mai.