From: Hoa Mùa Xuân
Sent: Friday, February 05, 2010 3:36 PM
Ánh thân mến!
Tôi đã đọc tâm sự của bạn và những phản hồi của các độc giả. Tôi thật sự đồng tình với ý kiến của bạn Le Van Hoan. Quá khứ chỉ mãi là quá khứ, bạn hãy khép lại và quên đi để tạo cho mình một cuộc sống mới vui vẻ. Người hiện tại bạn yêu đã nói với bạn “phải chi em đừng có quá khứ đó thì chắc anh đã cưới em rồi”. Điều đó chứng tỏ anh ta không thể quên quá khứ của bạn được. Bạn hãy nên bắt đầu lại từ đầu với một tình yêu khác. Còn rất nhiều người tốt họ yêu bạn và có thể bỏ qua quá khứ đen của bạn và nếu thật sự yêu bạn họ sẽ càng thương yêu bạn hơn.
Với tình yêu mới bạn không nhất thiết phải nói trước đây từng làm cave. Khi người mới thổ lộ tình yêu bạn không nên nhận lời ngay mà hãy bảo anh ấy nên tìm hiều về bạn trước khi nhận lời. Khi anh nói đã hiểu được hoàn cảnh của bạn trước kia và hiện tại (điều đó có nghĩa anh đã biết bạn từng làm cave rồi) thì nên đón nhận tình yêu mới. Còn nếu như một ngày nào đó anh ta tự dưng lại khơi gợi lại quá khứ của bạn thì đừng luyến tiếc và níu kéo làm gì. Chỉ có tình yêu thật sự mới giúp con người ta vượt qua tất cả.
Bạn à, nhiều phụ nữ có chồng vẫn bất hạnh đấy chứ. Ngược lại nhiều người không có gia đình có một đứa con họ vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Đừng buồn nghe bạn. Nhưng trước hết tôi khuyên bạn hãy từ bỏ công việc của một cave đi và tìm cho mình một công việc lương thiện. Công việc có thể không được lương cao nhưng bạn phải biết kiên trì, đừng theo lối mòn cũ nữa.
Bạn hãy tự tin và cố gắng trong cuộc sống nhé. Chúc bạn tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình.