Cuối tháng 7 âm lịch, hàng nghìn mặt nạ giấy bồi, trống, đầu sư tử… trong làng Ông Hảo, Hưng Yên được chuẩn bị gấp rút cho dịp Trung Thu.
Cây hoa sữa hơn 100 tuổi, hình dáng giống một chú voi được ông Lại Quang Hòa huyện Văn Giang mua về chăm sóc.
Đoạn "sống trâu" trên quốc lộ 5 qua TP Hải Dương tạo ra tiếng ồn mỗi khi xe tải trọng lớn chạy qua, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.
Công an tỉnh Hưng Yên bắt 2 người mua bán, vận chuyển ma túy, thu gần 4 kg ma túy đá cùng hàng nghìn viên ma túy tổng hợp.
Giáo viên chủ nhiệm phải là mắt xích quan trọng nhất nắm bắt tâm sinh lý học sinh, phát hiện những bất thường và ngăn chặn bạo lực.
Hội nghị trực tuyến được tổ chức nhằm rút kinh nghiệm sau sự việc nữ sinh lớp 9 ở huyện Ân Thi bị lột đồ, đánh hội đồng trong lớp.
Đàn chó tấn công cháu bé gồm 9 con, trong đó 2 con nhỏ, 5 con chó thường và 2 con chó lai khoảng 20-30 kg.
Cuộc sống đã đủ vất vả, đắng cay, cần lắm sự rộng lượng để 5 nữ sinh đánh bạn làm lại cuộc đời.
Người dân ở Hưng Yên phản ánh đàn chó khoảng 7 con, rất hung dữ và thường được thả rông không đeo rọ mõm.
Trên đường từ sân vận động về nhà trọ, bé trai 7 tuổi ở thị trấn Lương Bằng (Hưng Yên) bị đàn chó khoảng chục con lao vào tấn công.
Trải qua bài trắc nghiệm kiểm tra tâm lý sáng nay với chỉ số bình thường, nữ sinh bị bạn đánh sẽ sớm được ra viện.
Cho rằng lần đầu bắt nạt bạn học và chỉ a dua, Thúy chia sẻ rất hối hận, không dám ra đường vì sợ bị đánh.
Cuộc họp trực tuyến sẽ được tổ chức trong tuần này nhằm thông báo, rút kinh nghiệm sự việc và tư vấn cách xử lý bạo lực học đường.
Những vụ bạo hành tàn nhẫn trong học đường bị kỷ luật buộc thôi học một năm có hợp lý?
Chủ tịch tỉnh Hưng Yên yêu cầu kỷ luật hội đồng sư phạm, giáo viên chủ nhiệm vì để nữ sinh bị lột đồ, đánh hội đồng trong lớp học.
Không chỉ đánh trong lớp học, nhóm bạn nhiều lần chặn đường, dọa đánh "no đòn" nếu nữ sinh Hưng Yên nói chuyện này với thầy cô hay bố mẹ.
Cho rằng nhà trường thông tin không đầy đủ sự việc, gia đình nữ sinh bị đánh hội đồng gửi đơn đến cơ quan chức năng đề nghị làm rõ.
Đỗ Đình Tiến mang theo dao trong người khi lên công an xã nêu thắc mắc về đất đai.
Em sinh ra tại Hưng Yên, hiện sống tại Hà Nội, là nhân viên văn phòng, ngoại hình tương đối.
Cây quất, đỗ quyên, hoa trà... hình dáng chim công được bán hết, trong khi cây thường phải đại hạ giá.