From: hoangxuan dung
Sent: Tuesday, July 15, 2008 11:14 AM
Subject: Chia se voi em Duong
Dương thân mến,
Sau khi đọc tâm sự của em, chị cảm thấy rất xúc động. Chị muốn gửi đến em vài lời hầu giúp em bình tâm cũng như có thêm nghị lực để vượt qua thử thách này.
Không khó để hình dung thấy những mất mát và đau đớn cả về thể xác và tinh thần mà một cô gái trẻ như em đang phải âm thầm chịu đựng. Không đau sao được khi em đã bị phụ bạc, lừa dối trong tình yêu. Không đau sao được khi trong tương lai em có thể phải đối mặt với nguy cơ không được làm mẹ. Những nỗi đau ấy là có thật và chúng đều là những nỗi đau to lớn.
Nhưng đối mặt với sự đau đớn, khó khăn do nghịch cảnh đem lại, em làm được điều gì đây? Em có thể quay lùi thời gian hoặc thay đổi được thực tế không? Câu trả lời hiển nhiên là không thể. Nhưng có một điều chị tin chắc em có thể làm được và nó hoàn toàn nằm trong khả năng của em. Đó là thay đổi thái độ, thay đổi cách nhìn nhận sự việc em à. Chị nghĩ hầu hết mọi khổ đau đều xuất phát từ lòng người, từ thái độ phủ nhận của chúng ta trong cuộc sống. Người ta chỉ giữ được sự bình lặng trong tâm hồn khi hiểu thấu được bản chất của sự việc.
Ví dụ nếu vô tình đánh vỡ một món đồ trang sức quý giá, em hãy tự nhủ “Xét cho cùng, nó là món đồ được tạo ra từ vật chất vô thường, tan vỡ là kết cục tất yếu của nó”. Điều tương tự cũng áp dụng cho trường hợp em mất mát những người thân yêu trong cuộc đời. Nếu người thân của em chết đi, em hãy tự nhắc nhở mình rằng phàm là con người thì ai cũng nằm trong vòng sinh diệt. Nếu như nhận thức được tính “hai mặt” của vấn đề, em có thể tỉnh táo đón nhận mọi chuyện vui buồn trong kiếp nhân sinh.
Quay trở lại với chuyện của em. Thay vì oán hận bạn trai, chị nghĩ em nên lấy làm vui mừng vì mình đã không gắn bó cuộc đời với một người như vậy. Biến cố vừa qua khiến em “mất” đi nhiều cái (sức khỏe, tình yêu, con cái, lòng tin vào con người...), nhưng nếu em biết dũng cảm đứng lên làm lại thì cái “được” của em thật nhiều.
Em hãy xem những cảm xúc tồi tệ mà em đang trải qua, những khó khăn mà em đang đối mặt... là những bài tập rèn luyện tinh thần đáng được mong đợi, để khi thử thách qua đi, em sẽ trở thành một người vững vàng và tốt đẹp hơn. Nếu như thân thể cần đến những bài tập vận động để có được sự cường tráng thì tinh thần cũng cần đến những bài tập để rèn luyện nghị lực.
''Không có gì có thể sống được nếu không có thức ăn''. Tình thương không sống được nếu không có thức ăn. Khổ đau cũng không sống được nếu không có thức ăn. Vì vậy nếu ta biết nhìn sâu vào bản chất của khổ đau và nhận diện được nguồn thực phẩm mà ta đã sử dụng để nuôi dưỡng nó, thì chúng ta sẽ tìm được hướng đi cho mình.
Em cũng đừng tự trách cứ, dày vò bản thân. Bởi đã là con người thì ai cũng có lúc sai lầm. Nếu không sai lầm thì chúng ta đã không có mặt trên hành tinh này. Em chỉ được sinh ra một lần và cuộc đời em là của riêng em. Không ai có quyền hủy hoại nó, trừ phi chính em muốn như vậy. Em còn rất trẻ, còn cả một tương lai phía trước dành cho em. Em hãy coi những gì đã xảy ra là một kinh nghiệm sống tốt cho mình và nên nhanh chóng ổn định tinh thần để tập trung cho việc học, tích cực chăm chữa để điều trị vết thương ở tử cung.
Chị biết nỗi đau buồn không thể vơi đi trong ngày một, ngày hai, và em sẽ còn cảm thấy cay đắng mỗi lần nghĩ lại... Nhưng đừng để những điều đó chi phối cuộc sống của em. Hãy dũng cảm sống vì tương lai tốt đẹp của chính em, vì người mẹ yêu thương đang đồng hành với em trong khó khăn này.
Cũng là một người mẹ, chị hiểu lòng mẹ em đang đau đớn lắm. Nếu đau buồn của em là một thì sự đau buồn của mẹ gấp thế nhiều lần. Em hãy tiếp tục sống vui vẻ và đầy nghị lực để mai này trở thành một người giỏi giang, hạnh phúc đáp lại công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ em.
Chị tin những điều tốt lành sẽ đến với em, với bất cứ ai có niềm tin và không chịu đầu hàng nghịch cảnh. Em sẽ trưởng thành, chín chắn, khôn ngoan, sâu sắc hơn hay nhỏ bé, tầm thường, yếu đuối... Tất cả điều đó phụ thuộc vào lựa chọn của em.
Gửi đến em sự chia sẻ và rất nhiều yêu thương. Cầu chúc em có những lựa chọn đúng.