From: Tran Thanh
Sent: Thursday, July 17, 2008 2:30 PM
Subject: Đôi loi chia se voi ban Duong
Những ngày vừa qua, tôi theo dõi tất cả ý kiến của độc giả VnExpress gửi cho bạn, trong đó có một ý kiến thật nhẫn tâm của anh Nguyễn Như Bình. Tôi thật sự sốc và bức xúc trong xã hội này có những người "máu lạnh" như bạn trai bạn nên dù rất bận tôi cũng thu xếp viết vài dòng. Hy vọng qua câu chuyện tôi sắp kể sẽ giúp bạn được phần nào.
Chị gái tôi trước đây cũng yêu một gã Sở Khanh như bạn. Thời gian kéo dài cũng được khoảng hai năm thì chị tôi cũng bị như bạn, chửa ngoài dạ con, bị vỡ phải mổ cấp cứu và cũng phải cắt bỏ một bên vòi trứng. Sau sự việc đó, hắn đã bỏ thẳng chị tôi không một ngày chăm sóc, không một lời từ biệt.
Gia đình tôi, đặc biệt là chị tôi đã vô cùng sốc và hoang mang khi nghĩ đến tương lai của chị ấy, sợ rằng chị sẽ khó khăn trong việc có con. Thời gian trôi đi, gia đình tôi luôn bên chị, động viên chị, và rồi cuối cùng ông trời cũng đã cho chị ấy niềm hy vọng lớn nhất: chị ấy hiện đã có chồng và một đứa con 4 tuổi, đang chuẩn bị sinh đứa thứ hai, sức khỏe rất tốt.
Qua đó, tôi nghĩ, việc cần nhất hiện nay là bạn nên tập trung chữa trị thật tốt cho vòi trứng còn lại, kiểm tra liên tục và phải thông hơi vài lần (tất nhiên phải theo chỉ định của bác sĩ) trước khi lấy chồng.
Tôi nghĩ mọi chuyện cũng sẽ rất đơn giản thôi mà, không nên quan trọng hóa nó lên để rồi không thể nào bước ra cái vòng luẩn quẩn như vậy. Hãy cứng rắn lên, cố học thật tốt để đền đáp công dưỡng dục, thương yêu của bố mẹ và gia đình bạn. Hãy quên hẳn con người Sở Khanh kia đi kia vì hắn không đáng để bạn phải tốn sức nghĩ về hắn như vậy.
Chúc bạn khỏe, sớm điều trị khỏi bệnh và tìm được hạnh phúc xứng đáng.
Chúc các quý độc giả sức khỏe.