From: Hieu BD. Hoang Trung
Sent: Monday, July 21, 2008 6:20 PM
Subject: Gui em Duong
Anh là một độc giả thường xuyên của chuyên mục Ttâm sự trên VnExpress. Khi đọc những dòng tâm sự của em trên diễn đàn anh thực sự cảm thấy rất thương cảm cho một người con gái như em.
Bản thân anh là đàn ông, cũng đã trải qua những thăm trầm của tình cảm, nhưng anh không thể tưởng tượng được người đàn ông em yêu lại có thể đối xử như vậy. Anh ta là một kẻ vô trách nhiệm và bạc tình em ạ. Bây giờ có thể em đang rất đau khổ, nhưng trong nỗi đau lớn lao em sẽ càng nhận ra được giá trị của cuộc sống, nhận ra được bản chất của người em từng yêu và cho tất cả. Anh ta không xứng đáng để em phải nghĩ thêm một chút nao nữa đâu Dương ạ.
Là một người đàn ông, anh cho rằng ngay từ khi anh ta đến với em đã rắp tâm lừa dối để chiếm đoạt trinh tiết của em. Vì vậy khi đạt được mục đích rồi anh ta sẽ rũ bỏ tất cả em ạ. Anh dám đưa ra nhận xét đấy vì nếu là người đàn ông có trách nhiệm, đã yêu thương người phụ nữ của mình để xác định lấy làm vợ như em nói thì không bao giờ làm những việc như anh ta đã làm với em. Đấy là một Sở Khanh không xứng đáng với những gì em đã dành cho anh ta.
Về bài viết của bạn Như Bình Nguyên thì mình nghĩ thế này: Trong cuộc sống tất nhiên ai cũng luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho mình và để thực hiện được những mong ước đó ai cũng sẽ có lúc phải sống thực dụng, thực tế. Nhưng như bạn trai của Dương thì không thể bao biện cho anh ta là đang thực tế, đang lo lắng cho tương lai của mình mà từ bỏ bạn Dương. Đó là suy nghĩ của những kẻ vô trách nhiệm.
Một người đàn ông đàng hoàng thì sau khi góp phần gây ra hậu quả nghiêm trọng kia, anh ta phải là người chịu trách nhiệm đến cùng. Ít nhất anh ta không được phép bỏ rời người phụ nữ mà vì mình đã mang những tổn thương không thể hàn gắn. Bạn Nguyên thử nghĩ xem nếu bạn có em gái, và em gái bạn gặp hoàn cảnh như bạn Dương thì bạn có đưa ra được lời nhận xét như bạn gửi lên chuyên mục không?
Cuối cùng anh muốn gửi lời khuyên đến Dương: Bằng mọi giá, bằng tất cả những gì đang có trong tay em phải giữ được khả năng làm mẹ của mình em nhé. Đấy là điều quan trọng nhất em ạ. Còn theo anh với một người đàn ông chân chính, biết yêu thương bản chất người con gái mình yêu thì “trinh tiết” không phải là tất cả đâu em ạ.
Chúc em mau khỏi bệnh, khỏe mạnh và thành đạt hơn trong cuộc sống nhé.
Trân trọng!
Trung Hiếu