From: Thanh Day
Sent: Thursday, July 17, 2008 3:20 PM
Subject: Ban hay co len nhe
Gửi Dương!
Tôi là một người con trai như bao người khác, và tôi thật buồn khi đọc được tâm sự của bạn. Tôi mong có thể làm gì để chia sẻ với bạn nỗi đau ấy, cuộc sống đôi khi thật quá tàn nhẫn phải không Dương.
Tôi không hiểu được người đàn ông đấy, thật đáng sợ! Rồi anh ta sẽ phải trả giá cho những gì đã gây ra. Tôi cũng tự hỏi liệu có nhiều loại người như vậy trên đời nữa không, bạn thấy rồi đấy. Tôi mong tất cả những bạn trai đọc được tâm sự của bạn Dương để ý thức cho hành động của mình. Tôi thật đau đớn thay cho anh ta.
Dương ạ, tôi chỉ sợ làm bạn thêm buồn, nhưng người như vậy bạn không được để trong trái tim nữa đâu. Hãy xóa sạch đi, đừng để nó làm bạn thêm đau đớn nữa, không đáng đâu.
Bạn đã không làm gì sai đâu, bạn đã sống và yêu hết mình, thật đáng quý. Chỉ tiếc là bạn đã không biết bảo vệ mình. Cái giá phải trả thật quá đắt, quá đắt đối với một cô gái. Nhưng bạn sẽ không phải sống và yêu cái kẻ đó suốt cuộc đời, điều đó còn tệ hơn, phải không?
Đúng là bố mẹ bạn đã rất đau lòng, nhưng đó là vì họ yêu bạn biết bao nhiêu, họ đau lòng khi thấy bạn bị tổn thương. Bạn hãy sống vì những người đó nhé. Bạn hãy nghĩ đến tương lai, khi bạn vượt qua thời điểm khó khăn này, khi bạn lấy lại niềm tin trong cuộc sống họ sẽ vui biết bao nhiêu.
Bạn vẫn còn một năm học, bạn hãy cố lên, hãy làm lại từ đầu nhé. Tương lai vẫn đang chờ đợi bạn đấy và cả những người yêu thương bạn nữa. Chúng tôi, những người bạn không biết, cũng thật hy vọng được nghe những tin vui từ bạn. Can đảm lên Dương nha!