From: Nguyen Van Tuan
Sent: Monday, July 21, 2008 5:48 PM
Subject: Tam su
Hôm nay công ty cúp điện, thật sự hơi rảnh so với những ngày bình thường, bởi vì không thể làm được gì nếu như không có điện. Cũng như bao ngày khác, tôi hay vào mục Tâm sự, nhưng tất cả những lần đọc tôi đều không hề quan tâm và có ý nghĩ viết lên những dòng tâm sự của chính mình. Vì sau một ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi, tôi chỉ muốn về phòng và nghỉ ngơi.
Đọc qua những dòng tâm sự của Dương tôi thấy đời người con gái cái mốc hạnh phúc và bất hạnh sao mà mong manh quá. Bạn là người sinh ra trong một gia đình gia giáo, lại học giỏi và theo tôi liên tưởng thì là người con gái hiền dịu và xinh xắn…
Nhưng cũng chỉ vì tình yêu mà bạn lại ra đến nông nỗi này, tương lai của bạn trở nên mong manh hơn bao giờ hết, nhất là về lĩnh vực về tinh thần, sự tự tin bị tổn thương nghiêm trọng. Tình yêu của bạn và bạn trai diễn ra khá suôn sẻ, êm đềm và có dự kiến về tương lai khá rõ ràng… Giá như bạn không trao thứ quý giá nhất của mình cho người yêu thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Tôi đánh giá bạn trai của bạn là một con người vô đạo đức đến mức có một không hai trên cõi đời này, tại sao tôi lại nói như vậy khi tôi cũng là đàn ông? Có lẽ bạn quá ngây thơ về mối tình đầu của mình, nhưng những ai khi đọc những dòng tâm sự của bạn thì khó mà trách chê bạn được vì tình yêu không có ai có lỗi mà có chăng thì trách chính bản chất tham của tình yêu mà thôi.
Những lời động viên đối với bạn lúc này đây là quý giá nhưng nó vẫn là sự động viên. Bạn hãy nhìn thẳng vào sự thật là người con trái đó thực sự không còn yêu bạn nữa, và đã bỏ rơi bạn trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Như thế thì bạn còn mong chờ anh ta làm gì nữa, hy vọng làm gì nữa… Nếu anh ta về với bạn thì đó cũng chỉ là sự thương hại và nếu có trở thành vợ chồng đi nữa thì bạn khó có thể hạnh phục và được sự tôn trọng.
Nếu tôi là anh ta thì tôi không hành động như vậy. Vì nếu tôi hành động như vậy thì vô tình tôi có thể cướp đi sinh mạng của bạn, tôi sẽ để mọi thứ trôi qua theo thời gian, để cho bạn trở lại với cuộc sống thực tế tốt hơn, tự tin hơn và sẽ nói thẳng cho bạn biết là tôi không yêu bạn nữa và hãy chia tay nhau… Mỗi người sẽ có hạnh phúc riêng của chính mình.
Bạn có biết vì sao anh ta lại quay lưng lại với bạn như vậy không? Có lẽ anh ta nghĩ bạn sẽ khó có khả năng sinh con cho anh ta khi lấy bạn làm vợ hay vì một lý do nào khác nữa, nhưng chung quy lại anh ta mãi là người con trai tầm thường trong xã hội này, là người không đúng theo nghĩa của một người đàn ông. Đàn ông như vậy thì chẳng có ích gì cho cuộc đời này và tôi đố anh ta có thể tìm thấy hạnh phúc của mình.
Bạn là người có lập trường, có suy nghĩ vì không tìm cái chết trong tuyệt vọng và cố vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn thì hãy cố lên một chút nữa. Quên đi những chuyện đã qua và hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe sau đó hãy tiếp tục học tập thật tốt, hãy cố gắng học hành nhiều vào và sẽ đạt điểm cao để lấy học bổng như 3 năm trước. Tốt nghiệp ra trường rồi tương lai sẽ như ý muốn, thời gian sẽ chứng minh tất cả nếu như bạn thực sự cố gắng.
Bạn hãy suy nghĩ rằng mọi thứ đã diễn ra thật rồi và không thể níu kéo lại được nữa thì hà tất gì ta không thể quên đi. Bạn còn trẻ và còn có gia đình yêu dấu của mình và vì thế hãy cố gắng lên nhé!
Hy vọng anh sẽ sớm biết tin em tiếp tục học tập, nếu đúng vậy hãy email cho anh lapnghiep_0708@yahoo.com.vn.