From: Nguyên Linh
Sent: Thursday, July 24, 2008 12:33 PM
Subject: Phan hoi bai viet cua Thuan An
Tôi từng có ý định viết một bài với chủ đề "Làm thế nào để hạnh phúc trong tình yêu" gửi lên diễn đàn tâm sự của VnExpress để chúng ta cùng viết về hạnh phúc, để biết nên làm gì để hạnh phúc hơn. Nhưng tôi chưa có dịp.
Nhân đọc bài viết của bạn Thuận An, rồi đọc bài viết của Vu Hai phải đối về bài viết của Thuận An tôi có ý kiến.
Bài viết của bạn Thuận An như là lời tâm sự của tôi gửi đến các cô gái trẻ. Tại sao? Các bạn phải biết lo cho bản thân mình trước thì mới nói đến chuyện lo cho người khác và sống vì người khác. Không lo được cho mình mà nói rằng yêu người này yêu người kia tôi e là chỉ là nói suông!
Bạn Thuận An đã sai chăng, bạn ấy chẳng sai, có chăng đi nữa thì bạn ấy nói thẳng và nói một cách cứng cỏi quá mà thôi. Liệu không nói một cách mạnh như vậy các cô gái có hiểu không? Tôi e là còn nhiều cô chưa hiểu, nhiều cô còn lệ thuộc vào tình yêu một cách mù quáng, yêu đương một cách điên cuồng mà không hiểu mình yêu như thế có đúng không và trách nhiệm của mình là gì…
Tôi thật sự khuyên các cô gái đang cho là mình gặp phải Sở Khanh ấy nên suy nghĩ lại, tiên trách kỷ hậu trách nhân. Các bạn nếu còn tỉnh táo thì hãy đi đến những trại trẻ mồ côi, nhìn những bà cụ lang thang ngoài đường, nhìn những bác xích lô chạy xe nhễ nhã mồ hôi, nhìn những người bán hàng rong ngoài đường, nhìn những bạn trẻ phải chiến đấu để mà học đại học… và nhìn bố mẹ mình để các bạn thấy rằng mình đang sai. Đừng có mà trách anh ta thế này thế nọ thế kia!
Xã hội còn bao nhiều là vấn đề, cuộc sống con người đang gặp bao nhiêu là khó khăn. Các bạn đang làm gì? Các bạn có lo học hành hay không? Các bạn có chăm chỉ làm việc hay không, hay là chỉ chìm đắm trong những cái tình yêu gọi là mù quáng. Các bạn nói mình nghèo? Người ta nói giấy rách phải giữ lấy lề, các bạn đã giữ chưa? Hay các bạn làm cho nó rách 100% luôn.
Các bạn muốn người đàn ông của mình yêu mình sao? Thế thì các bạn hãy làm cho anh ta yêu mình, chứ đừng có buông mình theo anh ta, để rồi trách cứ anh ta.
Tôi không phải không có chữ tình khi nói ra những điều này, tôi đồng cảm và chia sẻ với những bạn gái đã và đang gặp khó khăn. Đôi khi các bạn viết lên diễn đàn để chỉ giải toả cảm xúc của mình, nhưng tương lai các bạn thế nào thì phụ thuộc vào các bạn mà thôi. Nếu đã thất bại, các bạn hãy dũng cảm đứng lên, dũng cảm làm lại, và dũng cảm đi tiếp vì cuộc đời còn dài.
Nếu các bạn gặp khó khăn, hãy về với gia đình, vì đó là nơi an toàn và chan chứa tình yêu nhất.
Nếu các bạn muốn quên đi một thứ gì đó, cách hay nhất là các bạn làm mình bận rộn bằng cách yêu gia đình của mình hơn, yêu cha mẹ mình hơn, làm việc nhiều hơn. Và một trong những biện pháp tốt nhất là các bạn đối mặt với nó, đối mặt với những trại trẻ mồ côi, những người tàn tật, những người nghèo… Chỉ hiểu, đồng cảm và chia sẻ với những người khó khăn thì các bạn mới biết mình cần làm gì và làm như thế nào.
Hãy nhìn bố mẹ của các bạn, họ đã bỏ ra cả một quãng đời để lo cho chúng ta, để yêu thương chúng ta, có bao giờ các bạn hỏi mình yêu bố mẹ bao nhiêu không? Hay các bạn chỉ yêu người yêu của mình rồi hết.
Hãy nhìn các thầy cô, hãy nhìn công lao học tập của các bạn ngày đêm, các bạn đã học cả một thời gian gần 20 năm chỉ để là một người có ích cho xã hội, cống hiến cho xã hội, nhưng các bạn đã làm được gì?
Trong thời ngày nay, chữ tình chữ nghĩa đôi khi không đủ, mà phải thêm vào một chữ thực tế. Các bạn hãy nhìn vào cuộc đời thực tế một chút. Xã hội trở nên có nhiều cám dỗ, lòng người thay đổi. Có thể các bạn đang gặp và yêu một người tốt, nhưng biết đâu người đó sẽ thay đổi thành người xấu. Tốt nhất là các bạn hãy là một người tự bảo vệ được mình, tự lo được, tự đứng lên, tự đối mặt với khó khăn của cuộc đời.
Các bạn sẽ gặp một người yêu mình thật lòng và sẽ tốt khi các bạn là một người tốt và bản lĩnh với chính mình. Cho nên các bạn hãy sống tốt trước khi mong một người yêu tốt đến với các bạn. Nếu các bạn không sống có ý chí nghị lực thì sẽ chẳng là gì trong cuộc đời này cả. Hãy sống như thế nào để sau này các bạn không hối hận vì những gì đã qua!
Tôi cũng là một phụ nữ, cũng có em gái chị gái, nhìn các bạn phải sống trong sự ê chề đau khổ như thế này tôi thật đau lòng và bức xúc lắm. Các bạn đừng thế nữa nhé, hãy xây dựng từng viên gạch nhỏ ngay từ bây giờ thì sau này các bạn sẽ có một ngôi nhà ấm êm, tôi tin như vậy!
PNL