From: My Dung
Sent: Tuesday, July 22, 2008 4:21 PM
Subject: Chia se voi tam su cua ban Duong - Cuoc song con dai va Duong hay co gang len nhe
Tôi thật sự thấy thương Dương khi đọc tâm sự của em và xin được có mấy dòng chia sẻ với em. Chị đọc bài của em từ những ngày đầu em viết. Thấy xót xa cho em quá và mong em hãy mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau này.
Cuộc sống còn rất dài và tình yêu đôi lứa là quan trọng, nhưng không phải tất cả em ạ. Hãy nghĩ đến bố mẹ và gia đình của em. Những người sẽ không bao giờ bỏ rơi em ngay cả khi em rơi vào thế khốn cùng. Chị biết nỗi đau này sẽ khó vượt qua, nhưng em hãy nghĩ tương lai phía trước của em còn rộng mở và em vẫn còn có nhiều cơ hội. Nếu như em không đón cơ hội thì làm sao em biết cơ hội còn đang ở phía trước em?
Đọc tâm sự của em và của nhiều người chia sẻ, chị thấy thật buồn khi danh sách những cô gái bị khổ đau và tổn thương còn dài quá, trong đó có chị. Nỗi đau bị phản bội, mất niềm tin, khi người mình yêu thương nhất lại lừa dối mình, bắt cá nhiều tay và lợi dụng mình. Nỗi đau đó sẽ khó qua, nhưng không có nghĩa là không thể. Không có nỗi đau nào có thể so sánh được và nó sẽ vẫn mãi là một nỗi đau mà dù thời gian có xóa đi rồi thì nó vẫn còn dội về ở một niềm ký ức hay tâm sự nào đấy.
Thay vì khổ đau, vì dù gì thì sự việc cũng đã xảy ra rồi, có thương tiếc, trách móc, dằn vặt hay đau khổ cũng không giải quyết được gì. Hãy lấy đó làm bài học cho mình trong trường đời khi đặt niềm tin vào một ai đó thôi. Hãy cố gắng chăm sóc bản thân em nhé. Tập trung chữa bệnh và rồi quay trở lại học tập. Hãy học tốt vì tương lai còn rộng mở với em lắm. Em còn rất trẻ.
Cuộc đời là chuỗi luật nhân quả, gieo yêu thương thì được yêu thương, gieo khổ đau rồi sẽ nhận lại khổ đau ở hình thức này hay hình thức khác. Em hãy tin vào những điều tốt đẹp nhé. Trên cuộc đời này sẽ còn có người đàn ông tốt và yêu em chân thành đấy. Cố gắng em nhé.
Thân ái,
Mỹ Dung