“Bản thân bị cáo rất xót xa tủi nhục và ân hận. Bị cáo xin được tha lỗi. Bị cáo không còn gì để nói và cũng không thể nói được nữa”. Nguyên trưởng Phòng Cảnh sát hình sự TP HCM nói nghẹn ngào trong nước mắt khi luật sư Nguyễn Minh Tâm đặt câu hỏi về lá thư của bà Phan Thị An gửi cho đứa con sa ngã.
Sáng nay, "Thái tử" của Năm Cam cùng vợ đều xin HĐXX xem xét và nếu có thể trả lại tài sản đã bị thu giữ vì "đó là tiền làm ăn buôn bán ôtô và vay mượn, không phải là thu lợi bất chính". Khi bắt giữ Bảo, cơ quan điều tra đã tịch thu và kê biên 12.000 USD, 30 triệu đồng, cùng hơn 6.000 m2 đất ở quận 9.
Hôm nay, HĐXX thẩm vấn "chủ trò bảo kê" sòng bài Võ Minh Tâm, Lê Minh Hùng (công an TP HCM) cùng Năm Cam và đàn em về hành vi đưa và nhận hối lộ. "Ông trùm" khai có sự phân công rõ ràng việc "chăm sóc" các quan chức này khi đích thân lo cán bộ cấp bự ở thành phố, còn đàn em lo cấp phường, quận. Năm Cam đã chi hơn 900 triệu đồng cho 2 năm an toàn.