![]() |
Năm Cam luôn giữ bộ mặt buồn rầu. |
Tuy tóc có vẻ bạc và dựng hơn, nhưng "ông trùm" vẫn giữ được vẻ mặt tươi tỉnh, khỏe khoắn. Câu đầu tiên ông ta nói: “Bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ án cho những người đến đánh bạc và làm công trong các sòng bài của bị cáo để họ sớm trở về với gia đình. Vì việc họ phạm pháp là do bị cáo gây ra, nên xét thấy trách nhiệm thuộc về mình. Bị cáo không phản đối những gì đã nêu trong cáo trạng”.
![]() |
Nguyễn Văn Nhã luôn được luật sư nhắc nhở khai báo thành khẩn. |
Tòa hỏi tại sao các sòng bài lại thu hút được nhiều con bạc đến thế, Trương Văn Cam giải thích: “Thứ nhất, sòng bạc của bị cáo chơi sòng phẳng. Ở các chiếu khác, người chơi có thể bị nhà cái quỵt tiền nếu thắng, còn ở đây, bị cáo sẵn sàng bỏ tiền ra trả cho người thắng cuộc nếu nhà cái không chịu trả. Thứ hai, những người vào chơi bạc không lo bị bọn đầu gấu, lưu manh gây rối, vì bị cáo đã có những người bảo vệ tốt. Thứ ba, các con bạc cũng biết bị cáo quan hệ nhiều với anh em làm công an nên vào sòng đánh mà không sợ bị công an bắt”. Theo lời khai của ông trùm, tổng số tiền thu được từ hoạt động cờ bạc chỉ là 1,6 tỷ đồng chứ không nhiều như cơ quan điều tra tính. Ông ta ít khi có mặt ở các sòng mà giao hết cho Nguyễn Văn Nhã (Sáu Nhã) và Nguyễn Thành Thảo (Thảo "Ma"). Hàng ngày, Thảo báo cáo tình hình sòng bạc cho Năm Cam khi đi tập thể dục buổi sáng.
Riêng việc chơi bạc với Trần Lệ Nguyên, Trương Văn Cam khẳng định chắc chắn rằng mình là bạn đỏ đen của ông này từ khi Công ty Kinh Đô chưa ra đời. “Việc đánh bạc của ông Nguyên ai cũng biết. Ông Nguyên không nhờ bị cáo dẹp bọn lưu manh tại trung tâm thương mại mà chỉ nói như vậy để né tránh việc mình là chuyên gia đánh bạc từ lâu rồi. Khi đánh bài xong, tôi còn chia lại cho ông Nguyên 200 triệu đồng. Ông Nguyên nói thua những 170.000 USD là không đúng”.
Ngay sau lời khai này của Năm Cam, HĐXX đã gọi Trần Lệ Nguyên lên đối chất. Vị giám đốc bệ vệ vừa cười vừa nói: “Chắc vì Năm Cam thấy tôi tố cáo ông ta với cơ quan điều tra về việc bị ông ấy lừa gạt nên khai như thế để hại tôi thôi”. Tuy nhiên, cách chống chế này đã bị HĐXX bác bỏ, bởi thực tế Lệ Nguyên chỉ tố cáo sau khi Năm Cam bị bắt và lúc đó cơ quan điều tra đã có trong tay những bằng chứng và lời khai của Năm Cam về hành vi đánh bạc của Trần Lệ Nguyên.

Triệu Tô Hà
Triệu Tô Hà, trông già hơn tuổi 58, là người không đọc thông viết thạo tiếng Việt, nhưng lại có thâm niên với nhiều tiền án tiền sự, và là con bạc chuyên nghiệp. Mặc bộ đồ tù, sáng nay ông ta tới tòa bằng xe của Bệnh viện 30/4. Với thể trạng ốm yếu bệnh tật, bị cáo này được chủ toạ cho phép ngồi, nhưng Hà khẳng định có thể đứng để trả lời thẩm vấn được. Theo cáo trạng, ông ta là chuyên gia tổ chức sòng cờ bạc bịp cho Năm Cam, cũng là con bạc say máu với số tiền thua nhớ được là 370 triệu đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận trong các hoạt động cờ bạc bịp vẫn đủ để ông ta góp 350 triệu đồng vào liên doanh thể thao giải trí Legend. Mối thân tình của Tô Hà và Năm Cam thể hiện ngay khi ông ta còng lưng bước vào phòng, nhưng vẫn lễ phép cúi chào “ông trùm”, và định tiến tới ngồi cạnh. Nhưng cảnh sát dẫn giải đã chặn lại, đưa ông ta về một góc riêng, gần đó là chiếc xe đẩy sẵn sàng khi Hà trở bệnh.Trong quá trình thẩm vấn, Hà là bị cáo duy nhất từ trước đến nay xưng “tôi” với toà. Ông ta không khiếu nại gì về những vấn đề được nêu trong cáo trạng, nhưng khi HĐXX và VKS hỏi những vấn đề liên quan đến vụ án và hành vi phạm tội của các bị cáo khác thì Hà trả lời nước đôi. Toà hỏi: “Bị cáo có đưa tiền để Hương, vợ Hà Gia Quyền, thuê nhà không?”. Tô Hà: “Nếu Hương nói có thì là có, Hương nói không thì là không”. VKS: “Bị cáo có bao giờ gọi những người khác đến đánh bạc không?”. Hà: “Nếu họ nói là gọi thì cứ cho là tôi gọi đi, tôi chịu hết thôi mà”. Bị cáo này chỉ phản đối gay gắt một vấn đề mà vị công tố viên “đụng” vào: “Bị cáo phải thuê nhà để thỉnh thoảng gặp vợ bé, đúng không?”. “Không, tôi không có vợ bé nào cả, vợ nào của tôi cũng có cưới, có hỏi, có con cái đàng hoàng”. Bị cáo này có một vợ ở Canada và một vợ tại Việt Nam.
Câu hỏi sau đó của luật sư bào chữa cho các bị cáo khác với Triệu Tô Hà đã khiến bị cáo này nổi khùng. Ông ta trả lời lung tung vì các câu hỏi đều ngoắt nghéo và khó hiểu. Chủ toạ Bùi Hoàng Danh đã phải lên tiếng: “Đây là lần thứ 5 HĐXX nhắc các luật sư không được truy cung cũng như mớm cung các bị cáo, vì đó là vi phạm tố tụng, không đảm bảo lời khai sẽ khách quan”. Sau câu nhắc nhở gay gắt này, Triệu Tô Hà được dẫn giải trở lại bệnh viện.
![]() |
Thảo "ma" với kiểu đầu mới. |
Sáng nay, HĐXX cũng đã gọi 8 hộ dân, phần lớn là người Hoa, nhận tiền của Trương Thoại (20 nghìn đồng/ngày) để làm ngơ cho hoạt động của các sòng bài ở quận 8. Họ cho biết chỉ nhận tiền mà không cần biết là tiền gì. Hiện tất cả đã nộp phạt hành chính 1 triệu đồng. Số tiền thu lợi bất chính mà cơ quan điều tra tính, họ xin được trả dần.
Chiều nay toà nghỉ. Sáng thứ hai tới (17/3), tòa bắt đầu thẩm vấn các bị cáo trong vụ cá độ bóng đá.
Bài và ảnh: Hoài Thương