Thứ hai, 6/10/2025

Ngọc yêu say đắm người có vợ

Anh Thang Long nên cảm ơn người vợ cũ

Cho dù cô ấy đã mắc lỗi gì với vợ hiện nay của anh, vì dù sao nhờ vợ cũ hai con của anh mới nên người, vẫn yêu thương anh, vẫn tôn trọng Hoàng An. Nhờ vợ cũ anh mới có thiên thần nhỏ hiện nay, có Hoàng An luôn kiêu hãnh và biết hoàn thiện mình, đẹp nhất trong mắt chồng (qua 2 bài viết), luôn biết nâng đỡ chồng. (Minh Nhat)
>
Tôi không tham lam, chỉ thiếu quyết đoán/ Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc

Chồng Hoàng An đang làm tổn thương vợ cũ

Anh nói rằng “nếu ngày ấy tôi quyết đoán hơn để từ chối cưới thì có thể cô ấy sẽ không bị đứt gánh giữa đường”. Tôi không hiểu anh nghĩ gì mà viết ra câu này. Anh không yêu chị ấy mà lại đi cưới, để rồi anh sống với chị ấy có đến hai mặt con. Anh không nghĩ hai con anh sẽ đọc và chúng sẽ nghĩ gì về cha chúng. (Linh)
>
Tôi không tham lam, chỉ thiếu quyết đoán/ Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc

Đọc bài viết của chồng Hoàng An, tôi thấy rất ấm ức

Tôi tiếc cho hai người phụ nữ đã yêu một người đàn ông như anh? Không biết giữa anh, chị Violet, chị Hoàng An, những người trong cuộc đã xảy ra những việc thực sự là như thế nào, nhưng tôi nghĩ... anh đã thực sự xát muối thêm một lần nữa vào vết thương lòng của chị Violet.
>
Tôi không tham lam, chỉ thiếu quyết đoán/ Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc

Người thứ ba đôi khi lại giải phóng cho một gia đình bế tắc

Viết bài viết này tôi chỉ muốn nói lên ý nghĩ của mình rằng không phải người thứ ba nào cũng là kẻ phá hoại gia đình của người khác, mà đôi khi người thứ ba, ở đây là chị Hoàng An, lại giải thoát cho những gia đình đang chìm trong tình trạng không lối thoát như gia đình cũ của anh Thanh Long.
>
Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc

Chồng Hoàng An làm tôi nhớ đến tục đa thê thời xưa

Cách anh bao biện, bào chữa cho mình và Hoàng An hay quá! Nó làm cho tôi nhớ lại những câu chuyện xưa kia ở một làng quê nghèo đói. Khi mà tục đa thê là bình thường, thì những ngưười đàn ông ở làng tôi, ông nào cũng ít nhất có 2 vợ. Bản thân ông nội tôi cũng có tới những 3 bà vợ. (Bằng Lăng)
>
Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc

Chồng Hoàng An: 'Tôi không tham lam, chỉ thiếu quyết đoán'

Rất tiếc rằng tôi không ly hôn sớm hơn để Hoàng An và vợ cũ của tôi cùng bị thiệt thòi. Hoàng An thì mang tiếng giật chồng người, Hoàng An cũng không được ba mẹ và gia đình tôi ủng hộ. Còn vợ cũ của tôi thì bị chôn vùi tuổi thanh xuân thêm mấy năm ở bên cạnh tôi. Không phải vì tôi tham lam gì mà chỉ bởi vì đúng là tôi thiếu quyết đoán. (Thang Long)
>
Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc

Đừng lấy con trẻ làm bia đỡ đạn

Rất nhiều các anh chị khi cho ý kiến với nhân vật trong cuộc, cho rằng các nhân vật trong cuộc tại sao lại không nghĩ đến con trẻ. Tôi nghĩ rằng, đừng đưa con trẻ vào đây, tội lắm. Con trẻ có tội tình gì đâu mà các anh chị mỗi lần tranh cãi lại đưa vào như là cái bia đỡ đạn như thế. (Nguyen Hung)
>
Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc

72 năm trước, bà tôi đã ly hôn vì không thể chung chồng

Dì tôi, mẹ tôi và chúng tôi khi lớn lên đều lấy bà ngoại để làm gương mà sống. Chúng tôi không bao giờ nghĩ đến xen vô hạnh phúc của gia đình người khác để người khác phải đau khổ, vì đó không phải là hạnh phúc trọn vẹn, vẫn còn rất nhiều hạnh phúc khác đang chờ đợi phía trước. (Uyen)
>
Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc

Đồ đạc vứt được, chứ con người xin hãy thận trọng

Theo tôi cần phân biệt rõ rằng cái sòng phẳng chỉ nên thể hiện ở chỗ nào và với ai, chứ với người đầu ấp tay gối, từng sống chung một mái nhà thì cần phải giúp nhau vượt qua cảm nắng. Không phải hễ có lỗi là vứt. Đồ đạc hay tiền bạc còn vứt được ngay, chứ con người thì hãy thận trọng. (Ngoc Anh)
>
Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc

Có bị chồng ruồng bỏ mới hiểu nỗi đau của Violet

Tôi rất đồng ý với chị Vy và chị Lan Hoàng khi cho rằng phụ nữ chúng ta cần tự chủ trong cuộc sống, nên sống cho mình, cởi mở với xã hội và luôn trở nên tươi mới. Nhưng thực tế cuộc sống rất khó lường bởi đó chỉ là những khẩu hiệu, chỉ có ai thực sự đã trải qua thì mới biết tất cả chỉ là khẩu hiệu, còn làm thì khó lắm. (Mai Han)
>
Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc

Tôi sẽ học cách xử sự tinh tế của Violet

Tuy là trường hợp của chị Violet không quá bất ngờ và căng thẳng như hoàn cảnh của tôi, tôi thực sự rất khâm phục cung cách xử sự nhẹ nhàng và tinh tế của chị. Tôi học được ở chị nhiều điều hay và cần thiết, để biết cố gắng tiếp tục đi cho hết quãng đời còn lại của mình một cách thanh thản hơn. (Trinh Hong Nhung)
>
Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc

An nên tìm cách bù đắp cho hai đứa con chồng

Chuyện đã qua lâu rồi, tôi viết bài này không phải là moi móc cái lỗi lầm đó của bạn. Tôi mong bạn có một cách nhìn nhận thật đúng đắn, qua đó có cách nhìn và cư xử khác về chị Violet, và nhìn thấy nỗi khổ mà những đứa con của chị ấy phải chịu đựng để phần nào bù đắp cho chúng, chứ không phải là cách cho vài đồng bạc. (Thien Long)
>
Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc

Lúc thành công, chồng tôi hăm hở ra đi với người thứ ba

Tôi cũng trong hoàn cảnh của Violet, tuy có hơi khác là lúc chồng tôi bị phá sản, tôi đứng bên cạnh giúp đỡ, bán tất cả tài sản của cha mẹ cho trước khi về nhà chồng để trả nợ cho anh. Đến khi anh thành công thì người thứ ba chen vào, và anh hăm hở ra đi làm lại cuộc đời với cô ấy. (Nguyen Tran)
>
Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc

Chuyện của chị Violet rất đáng để chúng ta suy ngẫm

Một cuộc hôn nhân được bắt đầu hoàn hảo, xuất phát từ tình yêu, trải qua bao tháng ngày chinh phục của chàng trai, rồi “chồng đảm, vợ hiền”, hai con ngoan ngoãn, tưởng đâu là sự đảm bảo cho sự bền vững của mái ấm hạnh phúc. Nhưng rồi với sự xuất hiện của một cô gái không “hiền” nhưng “đảm” đã làm chao đảo rồi tan vỡ cuộc hôn nhân. (Thuy Hang)
>
Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc

Thêm vài tuổi nữa, Hoàng An sẽ nhận ra mình sai lầm

Quan niệm về hạnh phúc của em chưa trọn vẹn và càng tỏ rõ tính ích kỷ của em. Có thể gia đình nhỏ bé của em là hạnh phúc theo quan niệm của em, nhưng tôi tin chồng em không hạnh phúc trọn vẹn. Chỉ vài tuổi nữa qua đi, khi đó suy nghĩ của em chín chắn hơn, em sẽ hiểu mình đã hành động sai!
>
Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc

Đến lúc chết, ba tôi vẫn không quên được vợ cũ là mẹ tôi

Khi tôi đón mẹ sang Mỹ, ba tôi thẫn thờ như người mất hồn. Ba không cho mẹ bán nhà vì sợ mẹ sẽ không còn gì vướng víu để về nữa. Hai năm sau ông mất vì bệnh ung thư. Mẹ con tôi không kịp về gặp ông lần cuối. Ông chết không nhắm mắt như muốn chờ đợi mẹ tôi về để được gặp bà, chỉ kịp để lại dòng chữ viết nghệch ngoạc tên mẹ tôi và tên ông. (Sophia Uyen Nguyen)
>
Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc