From: Mot ban doc
Sent: Sunday, October 11, 2009 3:01 PM
Chào Hoàng An,
Tôi chưa từng tham gia diễn đàn này, nhưng khi đọc xong hai bài viết của em, tôi muốn lên tiếng.
Qua bài em viết, năm nay em khoảng 32 tuổi đúng không, như vậy em kém tuổi tôi, cho tôi xưng với em là chị. Cũng qua lời nói của em, tôi biết em là một cô gái xinh đẹp, có học vấn song với tôi cái em thiếu chính là sự trải nghiệm trong cuộc sống...
Tôi tin với em, em dễ dàng tạo dựng được một cuộc sống tốt từ chính hai bàn tay của em. Một cô gái mới lớn gặp một người đàn ông từng trải, có kinh nghiệm, điều gì sẽ xảy ra nếu mình để ý chí, nghị lực lấn át tình cảm? Và em đã để điều đó xảy ra, em chưa hẳn là người có nghị lực, em chưa kiểm soát được chính bản thân.
Tôi không nói em và chồng em hiện nay là người xấu, mà chỉ nói rằng hai người có sự ích kỷ giống nhau. Em nghĩ sao, vợ cũ của chồng em không phải là người xấu và đã dành cả tuổi thanh xuân cho chồng, để đến bây giờ đáng nhận kết cục thế này sao? Nếu những cô gái mới lớn ai cũng có quyết định như em thì trong xã hội sẽ có bao nhiêu người rơi vào cảnh như chị vợ cũ của chồng em và xã hội sẽ ra sao?
Quan niệm về hạnh phúc của em chưa trọn vẹn và càng tỏ rõ tính ích kỷ của em. Có thể gia đình nhỏ bé của em là hạnh phúc (ở đó chỉ có em, chồng em và con em) theo quan niệm của em, nhưng tôi tin chồng em không hạnh phúc trọn vẹn. Chỉ vài tuổi nữa qua đi, khi đó suy nghĩ của em chín chắn hơn, em sẽ hiểu mình đã hành động sai!
Em hạnh phúc khi bao nhiều người xung quanh em đau khổ sao? Em tin là vợ cũ của chồng em sẽ có hạnh phúc mới sao? Chị nghĩ cái mất lớn nhất của chị ấy không phải là mất đi người chồng thân yêu, mà cái mất lớn nhất của chị ấy là mất niềm tin vào cuộc sống. Với người chồng mà chị ấy tin yêu suốt hơn mười năm, đã có với nhau hai con, hai người đến với nhau vì tình yêu và hoàn toàn tự nguyện, bây giờ gặp người con gái khác lại nói "đã hết tình yêu với chị ấy", liệu chị ấy có còn đủ niềm tin để trao gửi tình cảm cho ai nữa không?
Em ạ, cuộc đời còn dài lắm, chị không biết em có con gái chưa, nếu em có con gái, sau này con gái em gặp phải hoàn cảnh như chị vợ cũ của chồng em hiện nay, lúc đó em sẽ nghĩ sao? Như vậy trong chuyện này không chỉ đơn giản như em nghĩ đúng không, rất nhiều người chịu đau khổ theo quyết định của em, người chịu thiệt thòi nhất có lẽ là hai đứa trẻ.
Có thể em hơn chị vợ cũ của chồng em về nhiều mặt nên chuyện em chiếm được anh ấy là điều không khó nếu em muốn, nhưng cái em mất lớn nhất chính là em đã để tình cảm lấn át mọi chuyện.
Mỗi ngày qua đi, ta hãy ngồi nghĩ lại những việc mình làm, hãy làm tất cả những gì để mình không phải ân hận. Giá như trong chuyên ba người này, em có nghị lực hơn...