From: Hùng Nguyen
Sent: Sunday, October 18, 2009 2:32 PM
Kính gửi các độc giả!
Tôi đã theo dõi các bài viết về chủ đề "Người thứ ba hạnh phúc", kể cả bài viết của chị Violet, người vợ cũ của chồng Hoàng An.
Các ý kiến của các anh chị đối với chị Hoàng An, người chồng và chị Violet theo tôi nghĩ thế là quá đủ rồi, không cần nhắc lại làm gì nữa. Nhưng cá nhân tôi, tôi xin được có vài ý kiến như sau:
1. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tôi cho rằng không ai có thể đem câu chuyện của chính mình, hoặc mình nghe thấy, nhìn thấy, tìm hiểu được để áp đặt cho bất kỳ một người nào cả. Tất cả những ý kiến các anh chị đưa ra, chỉ nên xem đó là một bài học, một kinh nghiệm sống và mỗi người chúng ta phải tự rút ra được cho bản thân mình.
2. Rất nhiều các anh chị khi cho ý kiến với nhân vật trong cuộc, cho rằng các nhân vật trong cuộc tại sao lại không nghĩ đến con trẻ. Tôi nghĩ rằng, đừng đưa con trẻ vào đây, tội lắm. Con trẻ có tội tình gì đâu mà các anh chị mỗi lần tranh cãi lại đưa vào như là cái bia đỡ đạn như thế. Hay các anh chị cho rằng, mọi người chưa cảm nhận hết được cái khổ của mình hay sao?
3. Có người đưa thuyết của nhà Phật vào để nói chuyện, xin thưa rằng, trong kinh Phật không hề nói đến tình yêu đôi lứa đâu các anh chị à? Kinh Phật chỉ dạy con người sống thiện, khổ hạnh, từ bi, bác ái... thôi, chứ không dạy rằng, các anh chị đã yêu thì yêu mãnh liệt vào đâu! Phật ở trong lòng chúng sinh, đó mới là điều mà kinh đại thừa mong muốn, chứ không phải mình đọc, chưa thấm hết lại dùng đi nói với người khác đâu.
4. Kính gửi chị Hoàng An: Chị đã kết hôn với người chồng cũ của chị Violet, chị đã đúng vì đó là kết quả của tình yêu đôi lứa. Nhưng chị đã sai, vì chị đã nhân cơ hội khi người chồng xuống dốc về lý trí, tình cảm để tấn công và lấy đi người chồng của chị Violet. Hiện tại chị vẫn hạnh phúc với tình cảm của mình, vậy tôi mong chị sẽ mãi mãi giữ lấy được hạnh phúc đó để chứng tỏ rằng cái đúng của chị, cái sai của chị. Chúc mọi điều tốt lành đến với gia đình của chị.
5. Kính gửi chị Violet: Nói thật tôi chưa hiểu được mục đích thật sự khi chị đăng bài viết của chị lên tòa sạn. Đó cũng có thể là một lời tâm sự, nhưng cũng có thể là một gáo dầu dội vào ngọn lửa đang cháy âm ỉ đấy chị Violet ạ. Năm nay chắc chị cũng đã lớn tuổi, cũng đã qua cái tuổi "ngũ thập tri thiên mệnh" rồi. Ở độ tuổi này, ngoài tình cảm vợ chồng ra, đó còn là nghĩa tào khang nữa chị à. Và nếu chia tay ở độ tuổi này thì tôi lại không nói, đằng này, khi chia tay anh, chị cũng còn trẻ, nếu như anh đã không còn tình cảm gì thì chị níu kéo liệu có mang lại hạnh phúc cho chị và các con của chị không? Hay đó sẽ là địa ngục trần gian đối với chị và các con của chị? Chẳng lẽ chị sẽ chịu đựng đến hết đời hay sao?
Đừng nói với tôi rằng vì con cái, chị sẵn sàng chịu đựng tất cả đấy. Cuộc đời này vô thường lắm, mỗi người ai cũng có số phận riêng mình, nếu bắt buộc phải giống như người khác thì đâu còn chính mình nữa, đúng không chị! Tôi rất mừng vì cuộc sống hiện nay của chị đã ổn định, tốt đẹp hơn. Tôi tin rằng chị đã thanh thản, xem chị Hoàng An thay thế chị ở vai trò người vợ với người chồng cũ của chị như là một định mệnh, một lẽ sống. Chúc mọi điều tốt đẹp đến với chị và hai người con của chị.
Một lần nữa xin cảm ơn tòa sạn đã cho tôi cơ hội để được giao lưu với quý vị độc giả.