From: Mai Han
Sent: Sunday, October 18, 2009 5:24 PM
Chuyện người thứ ba có vẻ như là một đề tài, một căn bệnh truyền nhiễm của xã hội Việt Nam ta hiện nay làm nhức nhối và làm thay đổi rất nhiều trong cách nhìn về cuộc đời vốn được chúng ta mong mãi tươi đẹp. Tôi đã âm thầm theo dõi từng ngày những ý kiến của bạn đọc về đề tài này, mặc dù trong lòng có rất nhiều tâm sự, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ viết lên đây. Bởi vì tôi biết bên cạnh tôi có rất nhiều người hiểu biết, tôi không muốn phơi bày thêm nỗi đau của những người vợ bị phản bội, càng không muốn phơi bày cảm xúc đớn đau của mình bởi tôi nghĩ có lẽ tôi còn may mắn hơn nhiều người khác trong cuộc đời.
Đó là những gì mà tôi luôn an ủi mình khi nghĩ về cuộc đời để tôi còn đi tiếp quãng đời còn lại và còn tiếp tục sống để nuôi con. Tôi rất đồng ý với chị Vy và chị Lan Hoàng khi cho rằng phụ nữ chúng ta cần tự chủ trong cuộc sống, nên sống cho mình, cởi mở với xã hội và luôn trở nên tươi mới. Nhưng thực tế cuộc sống rất khó lường bởi đó chỉ là những khẩu hiệu, chỉ có ai thực sự đã trải qua thì mới biết tất cả chỉ là khẩu hiệu, còn làm thì khó lắm. Đúng ra, tôi không muốn lên tiếng và chỉ muốn là người nghe để học hỏi, nhưng bài viết của chị Lan Hoàng nhận xét về chị Violet khiến tôi rất bức xúc.
Tôi viết bài viết này không có ý lên án chị Lan Hoàng (bài viết Tôi chẳng thấy chị Violet hiền lành chút nào) mà chỉ lên tiếng giúp cho chị Violet mà thôi. Chị Lan Hoàng ạ, chị chưa trải qua tình cảnh của chị Violet, do đó tôi chắc chắn chị chưa thể nào cảm nhận được hết những gì mà chị Violet đã trải qua. Tôi nghĩ tâm sự của chị ấy chỉ là một phần rất nhỏ. Chị không có quyền phán xét chị ấy nếu chị chưa ở vị trí của chị ấy.
Cho dù bài viết của Violet với bất kỳ mục đích nào đi chăng nữa thì đó cũng là lẽ thường tình, quan trọng là có tìm được mấy ai như Violet trong đời sống này không. Xin thưa chị Violet, không nhân danh Bồ Tát và tôi nghĩ cũng chẳng có thánh nhân. Tất cả chúng ta đều là con người, không ai hoàn hảo cả. Tuy nhiên, rơi vào hoàn cảnh như chị Violet, chị ấy làm được như vậy, tôi thấy rất khâm phục.
Chẳng phải ai rơi vào trường hợp của chị cũng chịu đựng được như thế, đặc biệt những phụ nữ có học thức và có hiểu biết sâu rộng như Hoàng An lại càng không nên tự hào trên nỗi đau của người khác. Thực tế, tôi cũng thích tính cách mạnh mẽ của Hoàng An, nhưng tiếc thay sự mạnh mẽ đó đã đặt không đúng chỗ. Tôi cũng không dám phê phán Hoàng An bởi nếu tôi đặt mình ở vị trí của cô ấy, tôi cũng không dám khẳng định mình thế nào, nhưng tôi dám chắc một điều, tôi sẽ không dám phủ nhận tình yêu của người vợ cũ và khẳng định tình yêu của mình như Hoàng An đâu.
Còn chị Lan Hoàng, tôi không biết chị tài giỏi thế nào, chị Vy (bài viết Gửi tất cả những người vợ có chồng ngoại tình) sống mạnh mẽ ra sao, nhưng tôi thiết nghĩ trên đời này nếu ta chỉ yêu bạn đời bằng một phần trái tim, niềm tin cũng chỉ cho đi một phần tấm lòng, không toàn tâm toàn ý để rồi có thể rũ bỏ một cách dễ dàng khi cần như lập luận của các chị thì hóa ra ta chỉ là chiếc máy vi tính đã được lập trình chỉ cần nhấn enter là được.
Nếu làm được như các chị thì sẽ không tồn tại loài người, mất hẳn chữ “nhân” cơ bản nhất rồi. Sống mà luôn phải phòng ngừa, thủ thế cho mình như thế thì cuộc sống của các chị thật giả tạo, cũng đâu thể gọi là hạnh phúc. Thực tế các chị lấy chồng lấy vợ chỉ là để làm nghĩa vụ với xã hội chứ không phải vì cuộc sống lâu dài. Thực tế các chị may mắn có được những người chồng hoặc là mẫu mực, hoặc là bản lĩnh, hoặc là những người đã luống tuổi và lầm lỡ như chồng Hoàng An thì chưa chịu cảnh bị phản bội. Xin lỗi vì tôi nói tiếng chưa, bởi cuộc đời còn dài, còn nhiều cám dỗ đời thường, đặc biệt với những đàn ông thành đạt lại hay thích phiêu lưu.
Tôi nói ra đây không có ý trù ẻo các chị. Với những gì mà người thứ ba đã làm và với những gì mà các đức lang quân đã đối xử với vợ con thì làm sao mà đòi hỏi có thánh nhân trên đời? Đường Tăng là người hiền đức độ nhưng nếu không có Tề Thiên Đại Thánh diệt trừ yêu quái thì Đường Tăng có đến Tây Trúc được không và có trở thành Phật được không? Thế mới nói tấm lòng của Violet đáng quý lắm.
Thực tế, tôi biết có nhiều phụ nữ cũng đang chịu cảnh như chị Violet, không có điều kiện đọc và tham gia diễn đàn, nhưng tất cả họ đều đáng quý và trân trọng. Bài viết của chị Violet làm anh Phong động lòng và nhức nhối, còn tôi thấy tim mình như nghẹt lại và nước mắt cứ tuôn rơi. Nước mắt tôi rơi là chuyện bình thường vì tôi là phụ nữ nhưng một người đàn ông như anh Phong phải nhức nhối thì chúng ta hãy xem lại cách sống của chúng ta. Thoáng quá! Tây quá! Chỉ khổ cho những đứa trẻ.
Chúng cũng phải chấp nhận một cuộc sống không trọn vẹn vì những bước đi “thanh thản” của những người đàn ông như chồng Hoàng An. Chị Lan Hoàng chắc chắn ít hiểu biết về nhân tình thế thái nên cho rằng vì bài viết của chị Violet có thể sẽ giết chết thêm một gia đình nữa. Theo tôi, chị Violet chỉ nói lên quan điểm và trình bày cảm xúc của mình để những người như Hoàng An đừng lầm lẫn, và cảm xúc thật ấy chỉ có chính chị Violet mới viết được chứ không thể có người bà con nào viết thay mà nhiều cảm xúc như vậy.
Chị Violet có quyền viết lên những điều đó và tôi thiết nghĩ cuộc sống của Hoàng An có tốt hay không tốt về sau này không phải do bài viết của Violet. Bản thân người chồng của Violet nếu đọc được hay không đọc được bài này tôi nghĩ anh chưa bao giờ thanh thản khi nghĩ về vợ cũ và những đứa con mà anh không thể chăm sóc sớm khuya. Thực ra, anh luôn day dứt tâm can mà không thể phơi bày bởi tất cả những gì xảy ra đều do anh ấy thiếu bản lĩnh trong tình cảm mới dẫn đến chia ly.
Tôi không định ca ngợi chị Violet như những bài viết đã ca ngợi chị. Nhưng qua những dòng tâm sự này, tôi cảm ơn chị đã mạnh dạn viết ra những suy nghĩ của mình và mong rằng các đức lang quân chưa sa ngã thì hãy biết sống và có trách nhiệm với những gì mình đã chọn lựa, không nên vì có cơ hội khám phá tình cảm mới mà quên đi những năm tháng cơ hàn với người mình từng đeo đuổi và chọn lựa để rồi lại cho rằng đã cũ.
Đặc biệt là những đứa trẻ ngày càng khó dạy bảo khi sống thiếu tình thương nếu bị cha mẹ bỏ rơi. Thử hỏi nếu những người vợ của các anh mà yếu đuối không có bản lĩnh như chị Violet thì số phận các con sẽ ra sao, có thể người vợ ấy sẽ tìm đến cái chết, cũng có thể từ bỏ các con để tìm hạnh phúc cho riêng mình thì tình cảnh chúng thế nào? Chúng ta là nhân loại, vậy thì hãy sống với lòng nhân và phải biết phòng bệnh hơn chữa bệnh, đừng để chuyện xảy ra rồi mới đổ lỗi không biết phải làm sao vì mọi chuyện đã đi quá xa rồi?
Tôi rất khâm phục những người thứ ba đã rút chân ra được cái tệ nạn làm kẻ phá vỡ gia cang người khác. Riêng với bạn Nhàn, bạn hãy cố gắng vượt qua sự lôi kéo của người tình tham lam bằng những lời khuyên của độc giả. Người như bạn xứng đáng được hưởng một hạnh phúc trọn vẹn với người đàn ông tự do không ràng buộc. Chúc tất cả chúng ta đều hạnh phúc với những gì mình đang có.