Chị dịu dàng nhưng mạnh mẽ, nhân hậu và rất hiểu biết. Những đức tính này thoạt nghe tưởng đơn giản nhưng thực sự rất khó tìm thấy ở thời nay, đó là giá trị không liên quan đến học vấn, sắc đẹp, hay khả năng kiếm tiền. (Dao Van Tuyet)
> Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc
Một mẫu người phụ nữ dịu dàng và có chiều sâu tâm hồn, cao cả và vị tha trong tình yêu và người mẹ nhân hậu biết hy sinh cho chồng cho con! Khác hẳn với chị, Hoàng An một cô gái năng động nhưng ích kỷ, nông cạn trong suy nghĩ. (Nguyen Hoa)
> Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc
Vì cái cư xử đẹp của người vợ cũ mà chị Hoàng An đến bây giờ vẫn là người phụ nữ đẹp nhất trong lòng người chồng, bởi cuộc chiến không đến nỗi quá cam go để phải vận hết nội lực, ngoại lực mà trở thành người chiến thắng.
> Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc
Tạo hóa rất công bằng khi tỷ lệ sinh giữa nam và nữ luôn luôn xấp xỉ bằng nhau. Điều đó có nghĩa là một người đàn bà luôn có một nguời đàn ông để lựa chọn. Do đó tại sao ta phải tranh giành người đàn ông của người bà khác? Và nhất là lấy mất đi bố của những đứa trẻ thơ vô tội và non nớt?
> Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc
Cô bảo lo lắng khi về già "tuổi già cô đơn không có người bạn đời bên mình để chia sẻ". Cháu nghĩ cô nên đi chùa, làm từ thiện. Làm từ thiện vừa giúp được nhiều người và tích phúc đức cho con cháu, thấy hoàn cảnh đáng thương của nhiều người mà từ đó mình sống tốt hơn. (Nguyen Mai Trang)
> Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc
Khi còn son rỗi, chưa có tiền tài và sự nghiệp, nếu có chút nhan sắc và học thức thì lại lo không khéo sa vào tay những anh hay "chú" dạn dày kinh nghiệm, chịu tiếng "người thứ ba" với muôn vàn thua thiệt, giày xéo. Nếu như may mắn lấy được tấm chồng tốt thì lại càng nặng lo hơn với cuộc chiến thầm lặng chống "thù trong giặc ngoài". (Thu Nguyen)
> Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc
Tôi là người đàn ông đã gần 40 tuổi, nhưng tôi đã không kìm lòng được khi đọc những giãi bày, tâm sự của chị. Chị hiền lành và giản dị quá. Những giằng xé trong nội tâm của chị thật khiến tôi đau lòng. (Phong)
> Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc
Lần này, sau khi đọc xong bài giãi bày của chị Violet, chồng tôi nói: "Anh ủng hộ sự trả thù của cô vợ cũ". Chồng tôi coi bài viết của chị Violet là một sự trả thù, còn với cá nhân tôi, sau khi đọc xong tôi thấy chị chẳng hề tốt bụng và hiền lành tý nào. (Lan Hoàng)
> Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc
Khi bạn là một người vợ độc lập thì hạnh phúc sẽ đến với bạn theo cách này hay cách khác, đơn giản là vì bạn sẽ biết cách nắm bắt nó. Sống tích cực chính là cách tự làm cho mình hạnh phúc, cho dù người bạn đời có phản bội thì đó cũng chỉ như một nốt trầm trong đời.
> Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc
Tôi muốn nói với chị cũng như tất cả chị em phụ nữ có hoàn cảnh gia đình tan đàn hãy cứ vững tin rằng không có người chồng bên cạnh thế giới này cũng không sụp đổ đâu. Chỉ cần chúng ta ý thức được và cố gắng xem điều gì thật là quan trọng trong cuộc đời mình, mình sẽ cố gắng và sẽ đạt được. (Thanh Cong)
> Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc
Tôi viết bài này, để chia sẻ với chị Violet rằng, thêm một người nữa rất thương chị, rất mong cho chị hạnh phúc bởi chị xứng đáng như thế. Viết thế này, để biết đâu có thể đem lại một chút ấm lòng cho chị. (Minh An)
> Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc
Hỡi những người đàn ông đang và chuẩn bị nghĩ tới người thứ ba. Các anh có nghĩ đến người phụ nữ đã hy sinh tất cả là vì ai. Các anh đi làm mệt mỏi vậy họ không mệt hay sao? Cơm nóng sẵn sàng, con ngoan cho các anh chơi, nhà cửa tươm tất cho các anh thư giãn, sức lực đâu mà ngồi an ủi hoặc chia sẻ với các anh. (Uyen)
>Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc
Nếu các chị có cuộc sống độc lập, có nghề nghiệp ổn định, có thu nhập, duy trì tốt các mối quan hệ xã hội, luôn học tập, tiếp thu kiến thức mới, luôn biết làm mới bản thân, thì cho dù các ông chồng có đi hay ở cũng chẳng ảnh hưởng là mấy. (Vy)
> >Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc
Em cảm ơn về những tâm sự của chị. Chị đã giúp em nhìn nhận vấn đề sáng suốt hơn "Khi hạnh phúc không còn là của ta thì ta đừng nên cố giữ nó, hãy giữ lại những kỷ niệm đẹp của nó để giúp cho ta vươn tới và cố gắng hơn vì bên cạnh ta còn những người mà ta phải quan tâm chăm sóc và họ cũng quan tâm đến ta".
> Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Yêu say đắm người có gia đình
Tôi lớn lên trong sự trêu chọc của bạn bè, sự dè bỉu của xóm làng. Tôi đã yêu. 6 năm tôi yêu và chờ đợi một người, và kết quả nhận được là cay đắng. Ngày anh về nước cũng là ngày mà người thứ ba đến tìm tôi. Anh kiên định với tình yêu của mình suốt 6 năm, nhưng đến phút cuối cùng anh ngã gục.
> Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Yêu say đắm người có gia đình
Ngày nay, ly hôn không phải là chuyện hiếm, nhưng tôi chẳng thấy “bên” nào sung sướng sau đó, cả người chồng, người vợ, người thứ ba, những đứa con của cả hai gia đình cũ và mới… (Lý A Mây)
> Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Yêu say đắm người có gia đình
Hoàng An và anh ta yêu nhau là bình thường, nhưng vợ con anh ta lúc đó thì sao? Chị vì tình cảm của mình, của người mình yêu mà làm hại đến đời sống của một gia đình. Người đàn ông đó theo chị, có nghĩa là gia đình đó đã chết. Nếu ai cũng như chị, xin lỗi, tôi hơi nặng lời, thì cuộc sống này sẽ như thế nào? (Le Phuc)
> Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Yêu say đắm người có gia đình
Tôi dám khẳng định điều đó, chứng thực bằng chính cuộc đời tôi. Thời trẻ như Hoàng An, tôi cũng yêu người có vợ, mặc dù giúp anh ta rất nhiều, nhưng thực sự trong lòng tôi, ngoài tình yêu còn có lòng tham. Tham lam muốn mau chóng trở thành bà chủ, toan tính phải trở thành vợ của người đàn ông thành đạt. (Quynh Huong)
> Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Yêu say đắm người có gia đình
Mẹ cháu, 28 năm về trước, cũng bắt đầu lại với hai bàn tay trắng, thậm chí không nhà cửa, với 3 đứa con thơ. Khi ấy, anh lớn cháu lên 9, anh thứ hai lên 7 và cháu được 6 tháng tuổi. Mẹ cháu đã chủ động xa rời bố cháu khi không thể chịu nổi thêm nữa cuộc sống chung. (Ha Vui)
> Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc
Có lẽ vì lý do đó nên chị em chúng tôi bị lệch lạc về cách suy nghĩ. Cả tôi và em gái đều nghĩ lấy chồng sớm để thoát khỏi gia đình mình. Em gái tôi lấy chồng ở tuổi vị thành niên, em rơi vào hoàn cảnh gia đình không được hạnh phúc. Chán cảnh gia đình của bản thân, chán cảnh bố mẹ suốt ngày cãi vã, bố luôn có nhân tình mới nên em đã tự tử (em mất ở tuổi 23).
>Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc