From: muasao bang
Sent: Tuesday, October 20, 2009 1:19 PM
Từ khi theo dõi bài viết của chị Hoàng An, tôi đã đọc rất nhiều, và có lẽ không bỏ sót bài nào từ khâm phục, chia sẽ cho tới trì chiết, chê bai… Đa số là lên án chị Hoàng An. Tôi rất muốn góp thêm một tiếng nói, nhưng tôi vẫn cố chờ, vì tôi biết rằng câu chuyện vẫn chưa kết thúc khi chị Violet, một người trong cuộc, lên tiếng. Và tôi đã đúng khi hôm nay xuất hiện bài viết “Tôi không tham lam, chỉ thiếu quyết đoán” của anh Thanh Long cũng là chồng chị Hoàng An bây giờ. Anh chính là nốt gút trong bài viết chia sẻ của chị Hoàng An đã trở thành nóng bỏng cho nhiều người chia sẻ, lên tiếng từ bài viết khởi đầu của chị Ngọc khi nói về người thứ ba.
Khi đọc được bài viết của anh Thanh Long, tôi như cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng và vui cho chị Hoàng An, vì nếu chỉ đọc Tâm sự của chị thôi thì tôi còn hoài nghi về hạnh phúc mà chị đã nói. Cho tới lúc có bài viết của anh Thanh Long thì tôi biết tình yêu đi cùng bản lĩnh của chị đã không trao nhầm chỗ.
Từ lâu tôi đã muốn góp thêm một bài viết, phải gọi là ít ỏi, để ủng hộ, động viên cũng như tỏ bày đồng cảm với chị Hoàng An khi thấy chỉ vì một bài viết góp ý, chia sẻ với chị Ngọc để rồi có biết bao nhiêu bài viết phản hồi gay gắt. Và tôi cảm thấy khó chịu thay cho chị Hoàng An khi có người nhận mình là người vợ cũ lên tiếng giãi bày tâm sự, mà khi tôi đọc bài viết đó thấy mình như đang đọc một bài văn trau chuốt bản thân, hay nói đúng hơn là tự biến mình thành người bác ái khi phải nhường hạnh phúc của mình cho kẻ khác vì không muốn nó hư hao hay sứt mẻ.
Nhưng giờ tôi đã có câu trả lời cho bài viết. Tình cảm của anh Thanh Long và người vợ cũ đã phần nào nguội lạnh, không còn rung động nếu không phải nói là sống với nhau chỉ vì ràng buộc và gượng ép chứ không có tình yêu. Mà cuộc sống vợ chồng không còn tình yêu thì làm sao có hạnh phúc để mà chị nhường nhịn, để mà chị buông tay không níu giữ trong bi thương, đau đớn của tâm trạng kia chứ. Tôi không muốn bình phẩm nhiều, vì nếu là những người trong cuộc thì sẽ hiểu vấn đề như có bạn đọc đã viết.
Tôi biết phụ nữ Việt Nam mình luôn thương cảm cho những số phận phải chịu thua thiệt, mất mát và có ánh mắt không thiện cảm với những người đến sau, những người chen chân vô cuộc sống gia đình kẻ khác. Nhưng nghĩ đi phải nghĩ lại các bạn ạ! Như nhiều bạn đọc đã lên tiếng, chúng ta đừng cố nắm giữ những gì đã sứt mẻ, rạn nứt, bởi lẽ có cố gắng thì cũng vô ích vì nó đã nứt, đã mẻ… Càng cố níu kéo thì có lúc nó sẽ làm ta đứt tay, chảy máu hơn mà thôi, chứ cũng chẳng cải thiện được hơn gì.
Hơn nữa, sống trong một gia đình mà không một tiếng yêu thương, không có những cử chỉ âu yếm của đôi bên thì chẳng khác gì sống trong một cái nghĩa địa với những u uất, khổ sở. Đúng là tôi không thể vơ đũa cả nắm khi nói như vậy. Vì cũng không ít gia đình tìm lại được mùa xuân trong mái ấm khi có chút đông lạnh chớm ghé thăm. Nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, có nằm trong chăn mới biết chăn có rận phải không các bạn? Có là người trong cuộc mới biết tình trạng vấn đề ra sao. Vì vậy chúng ta nên chia sẻ chứ đừng nên gay gắt, nặng nhẹ với riêng người nào đó trong cuộc, mà ở đây là chị Hoàng An.
Có lẽ tôi nói gì thêm cũng bằng thừa vì đã có rất nhiều bạn đọc đã phân tích. Viết bài viết này tôi chỉ muốn nói lên ý nghĩ của mình rằng không phải người thứ ba nào cũng là kẻ phá hoại gia đình của người khác, mà đôi khi người thứ ba, ở đây là chị Hoàng An, lại là người giải thoát cho những gia đình đang chìm trong tình trạng không lối thoát như gia đình cũ của anh Thanh Long. Tuy nhiên, tôi nghĩ chẳng bạn nào muốn mình là người thứ ba, vạn bất đắt dĩ mới phải như vậy phải không các bạn?
Cuối cùng, tôi mong sao gia đình chị Hoàng An mãi hạnh phúc với thiên thần nhỏ của mình, và tôi biết chị Hoàng An đang có một hạnh phúc đáng có với tình yêu của chồng dành cho. Tôi cũng nghĩ chị đang rất thoải mái và tự tin để vun vén cho gia đình thêm êm ấm, chứ không cố gắng mệt mỏi trong mọi quan hệ như có bạn đã nhận xét. Cuối cùng tôi cũng có lời chúc người vợ cũ của anh Thanh Long có được hanh phúc, mái ấm đích thực của mình.
Nhân đây muasaobangdllh@yahoo.com là email của em, nếu có thể em rất muốn được làm bạn với chị Hoàng An.