From: LinhLinh
Sent: Tuesday, October 20, 2009 1:09 PM
Chào anh Thang Long và chào các anh chị độc giả.
Tôi đã theo dõi câu chuyện của Hoàng An ngay từ đầu. Tuy nhiên, tôi chỉ đọc để hiểu thêm về cuộc sống xung quanh tôi, và biết xem mọi người sẽ nghĩ gì về từng nhân vật trong câu chuyện của Hoàng An. Đến hôm nay, khi đọc bài phản hồi của anh Thang Long thì tôi thật sự rất bức xúc.
Tôi nghĩ trong câu chuyện này, lẽ ra khi đọc tất cả các bài viết phản hồi của đọc giả, anh cần suy ngẫm lại những việc mình đã làm, đúng sai ở chỗ nào. Sự im lặng của anh là hay nhất. Đằng này, anh lại lên tiếng như thế này, thì tôi thấy anh thật không phải là một người đàn ông.
Anh nói rằng “bây giờ khi nghĩ lại tôi cũng thấy thương cô ấy và ân hận vì điều đó, nếu ngày ấy tôi quyết đoán hơn để từ chối cưới thì có thể cô ấy sẽ không bị đứt gánh giữa đường”. Tôi không hiểu anh nghĩ gì mà viết ra câu này. Anh không yêu chị ấy mà anh lại đi cưới chị ấy, để rồi anh sống với chị ấy có đến hai mặt con. Khi viết ra câu này, anh không nghĩ rằng hai con anh sẽ đọc được và chúng sẽ nghĩ gì về cha của chúng.
Trong bài viết của chị Violet, chị Violet nói rằng anh đã theo đuổi chị ấy kiên trì trong một thời gian và luôn muốn sớm cưới chị ấy vì anh sợ mất chị ấy. Trong khi anh lại nói rằng “có lẽ vì chúng tôi đến với nhau quá nhanh”. Sự thật như thế nào thì chỉ có anh và chị Violet hiểu rõ nhất. Mặc dù vậy, anh và chị ấy đã sống với nhau những đến hơn mười năm. Anh nói rằng, trước khi gặp Hoàng An ba năm, vợ chồng anh cũng đã không thể nói chuyện được với nhau. Như vậy, cũng có nghĩa là vợ chồng anh cũng đã sống êm đềm bên nhau những 7-8 năm. Dù cho giờ đây anh có phủ nhận thì đó vẫn là sự thật.
Tôi thấy anh thật ích kỷ khi đã nói đến sự ân hận. Con cái ra đời là cả một niềm hạnh phúc lớn lao của những người làm cha làm mẹ. Và tôi nghĩ bất cứ đứa trẻ nào cũng mong muốn chúng được ra đời từ kết quả tình yêu của cha mẹ chúng. Anh nói như vậy, vô tình lại làm tổn thương thêm cho hai đứa trẻ con của anh và chị Violet, vốn chúng đã chịu nhiều thiệt thòi, mất mát, đau buồn vì đã sống trong một gia đình không trọn vẹn. Hơn nữa, anh, lại một lần nữa làm tổn thương chị Violet. Tôi có cảm giác như anh đang cầm con dao cứa vào trái tim chị ấy khi viết ra những dòng chữ như thế.
Thêm vào đó, anh lại đi tuyên bố sắp tới đây chị Violet cũng sẽ kết hôn. Sự tuyên bố của anh với đọc giả là với mục đích gì? Anh muốn biện minh cho hành động của mình chăng, rằng sau khi ly hôn với anh, chị ấy đã tìm được người rất yêu thương mình, để mọi người thấy rằng việc anh và chị ly hôn là một việc may mắn đối với chị ấy. Vậy, qua những lời tâm sự của chị ấy, anh có thấy được những năm tháng khó khăn (cả về vật chất lẫn tinh thần) mà cả 3 mẹ con chị ấy đã trải qua không. Tôi tin là chị Violet kể sự thật. Vì bất cứ người phụ nữ nào khi ly hôn với người chồng mình chung sống nhiều năm như vậy đều cảm thấy rất đau buồn và những ngày tháng cuộc sống sau ly hôn cũng rất khó khăn.
Tôi không biết, có phải như nhiều anh chị đọc giả đã phân tích, vì anh là người chồng nhu nhược, yếu thế hơn Hoàng An nên giờ đây mọi suy nghĩ của anh đều phải bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ Hoàng An không mà giờ đây anh lại có thể viết bài phản hồi như vậy. Tôi nghĩ anh không xứng đáng để nhận được tình yêu chân thành từ hai người phụ nữ (vợ cũ của anh và Hoàng An).
Tôi rất cảm phục chị Violet, chị ấy là một người phụ nữ rất nhân hậu. Tôi xin chúc chị nhiều sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc với cuộc sống mới (như lời của anh Thang Long đã nói). Tôi cũng chúc cho anh và Hoàng An mãi giữ được hạnh phúc cho đến này đầu bạc răng long.
Tôi rất mong tòa soạn đăng bài của tôi để tôi được chia sẽ suy nghĩ của mình với anh Thang Long và quý đọc giả. Xin cảm ơn Quý toàn soạn. Xin kính chúc chuyên mục Tâm sự ngày càng hữu ích.