From: minhnhat
Sent: Tuesday, October 20, 2009 11:25 AM
Thưa anh, câu chuyện của gia đình anh chính tôi cũng băn khoăn không biết giữa anh và chị Violet là có bao nhiêu phần sự thật, qua hai bài của chị Hoàng An thì mọi độc giả cũng đã thấy tính cách và con người của Hoàng An rồi, không cần phải nói thêm nữa. Mặc dù chính An là người khởi xướng nên câu chuyện, đào lại quá quá khứ một lần nữa, hay nói cách khác đã chạm vào nỗi đau quá khứ với Violet, một cách trực tiếp chạm vào một vấn đề rất nhạy cảm hiện nay của mọi gia đình (cho dù Violet có phải là vợ thật hay vợ giả hay vợ 1, 2, 3 của anh đi nữa).
Nhưng dù sao đi nữa tôi cũng nghiệm ra được rất nhiều bài học từ gia đình anh qua các lời góp ý của độc giả mọi tầng lớp.
Với tư cách một người đàn ông, tôi lại chờ đợi ở anh một sự chia sẻ dằn vặt vì trách nhiệm với gia đình cũ về tương lai của con cái (tất nhiên trách nhiệm gia đình mới cũng phải có, tuy nhiên theo tôi, trong gia đình mới trách nhiệm của anh sẽ nhẹ hơn nhiều vì Hoàng An rất tài giỏi, luôn nâng đỡ anh trong mọi việc kể cả việc đã giúp đỡ anh trở lại thành người đàn ông thành đạt như lời Hoàng An nói). Tôi chờ anh sự độ lượng hơn, rộng rãi hơn, công tâm hơn... Dù sao anh đã có gia đình hạnh phúc, vợ cũ của anh chuẩn bị có hạnh phúc mới (như lời anh thông báo), gia đình mới của cô ấy nghĩ sao khi đọc giãi bày của anh?
Đọc tâm sự của anh tôi thấy Hoàng An của anh ở trên cao với đầy đủ đức tính tốt đẹp cao thượng, vợ cũ (cũng tốt như lời anh nói) nhưng luôn ở phía dưới những nhược điểm rất cố hữu của đàn bà sau khi lấy chồng: nói nhiều; mỉa mai; sau một thời gian rồi không hiểu nhau; được cái chăm sóc tốt cho con cái và gia đình nội ngoại; không hoang phí, căn cơ thu va hào vén... Và qua tâm sự của anh các độc giả sẽ hiểu theo chiều hướng là chị ấy thiếu trung thực qua tâm sự của Violet.
Tuy nhiên tôi cũng thông cảm với anh là anh đang cứu Hoàng An, kéo lại cân bằng trong gia đình bởi sự phán xét của xã hội qua báo mạng mà chính An là người khởi xướng. Tôi cũng không thấy anh tâm sự quá trình nuôi con như thế nào sau ly hôn của vợ cũ, hay chỉ tâm sự quan tâm một cách dân chủ với con vào 4 ngày chủ nhật trong tháng, các ngày còn lại trong tuần sẽ dân chủ với mẹ của chúng? Tôi thấy anh chỉ hô khẩu hiệu về việc chăm sóc con cái, anh đã có một gia đình hạnh phúc cũng nhờ người vợ cũ dạy bảo chăm sóc hai con.
Anh cứ tưởng tượng xem một gia đình mới với hai đứa con riêng, một cô vợ trẻ, anh luôn bận rộn với công việc như anh nói, cho dù có thánh nhân đi nữa chuyện con anh con chúng ta cũng sẽ làm Hoàng An kiêu hãnh cao thượng cũng sẽ lại có những đức tính tốt cố hữu của đàn bà thôi: nói nhiều, mải mai... Mà đàn bà ai có tâm lý không cho vợ kế của chồng mình nuôi con họ vì đơn giản thôi ai chăm sóc và hiểu con bằng chính mẹ của chúng, và theo cách nói của các cụ ngày xưa "Chồng mình nó hưởng, con mình nó sai".
Anh tỏ thái độ khoáng đạt hơn với vợ cũ, nên cảm ơn người vợ cũ cho dù cô ấy đã mắc lỗi gì với vợ hiện nay của anh, vì dù sao nhờ vợ cũ hai con của anh mới nên người, vẫn yêu thương anh, vẫn tôn trọng Hoàng An. Nhờ vợ cũ anh mới có thiên thần nhỏ hiện nay, có Hoàng An luôn kiêu hãnh và biết hoàn thiện mình, đẹp nhất trong mắt chồng (qua 2 bài viết), luôn biết nâng đỡ chồng.
Thôi tất cả đã là quá khứ, mang nhau lên mạng tôn vinh nhau hay hạ thấp nhau cũng đủ rồi. Độc giả chúng tôi được hiểu thêm, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống gia đình. Chúc anh và gia đình mới hạnh phúc. Chúc vợ cũ của anh tìm được hạnh phúc mới, mong rằng đám cưới như anh đã nói là sự thật, vì chị ấy đáng được hưởng như vậy sau chuỗi ngày nuôi con vất vả để các con học giỏi và ngoan ngoãn, có hiếu với cha mẹ như hiện nay. Chúc thiên thần nhỏ của anh và Hoàng An mạnh khỏe và đạt được những gì như anh em của bé. Chúc Hoàng An luôn xinh đẹp, trẻ mãi không già. Tôi tin rằng chị luôn đẹp nhất trong mắt chồng (vì mọi sự so sánh với quá khứ và hiện tại thật khập khiễng).
Mong rằng chị em phụ nữ ngoài việc nuôi dạy chăm lo toàn vẹn cho con cái và gia đình, hãy sống cho bản thân mình một chút. Phải theo kịp thời đại, trau dồi kiến thức, biết làm đẹp và mới mình, sống tự chủ... không may xuất hiện người thứ ba sẽ không bị quá sốc, không bị so sánh: nói nhiều, không hiểu chuyện, mỉa mai, không trung thực, ghen tuông vô cớ... Chị em không cần phải quá níu kéo cái gì không cần thiết, hãy biết tự an ủi mình "là duyên số", "nho vàng (tức là không xanh) cho người khác hưởng". Cuộc đời còn rất nhiều điều tốt đẹp dành cho những người mẹ xứng đáng.
Chúc các chị em 20/10 vui vẻ hạnh phúc, vui lên các chị em.
Một độc giả.