From: thuy hang
Sent: Sunday, October 11, 2009 1:59 AM
Là độc giả trung thành của chuyên mục Tâm sự, đã từ lâu tôi coi chuyên mục này như một bác sỹ tâm lý và một người bạn tâm giao. Đặc biệt khi cuộc sống có những thăng trầm, tôi lại tìm thấy ở đây những lời khuyên vô cùng hữu ích, giúp cho tôi lấy lại thăng bằng để có thể sống và làm việc tốt hơn. Do vậy, tôi rất hiểu những lời đóng góp tại chuyên mục này có ý nghĩa như thế nào đối với những con người đang mang nặng nỗi niềm cần được sẻ chia, tâm sự.
Hôm nay đọc bài phản hồi của vợ cũ chồng Hoàng An, tôi cảm thấy không thể không đóng góp một vài ý kiến về vấn đề ngoại tình mà câu chuyện về gia đình chị là một trường hợp điển hình trong xã hội ngày nay.
Trước hết, tôi xin chia sẻ sự cảm thông sâu sắc đến chị và hai cháu. Tôi cũng như nhiều độc giả khác, cầu chúc chị khỏe mạnh, chóng tìm lại được niềm vui trong cuộc sống, chúc hai cháu học giỏi, bình an và chóng trưởng thành để mang lại nhiều niềm vui cho mẹ các cháu.
Một độc giả đã cho rằng, xã hội ngày nay có biết bao vấn đề quan trọng, so với chuyện thảm họa, đói nghèo… thì chuyện ngoại tình, ly hôn có gì mà phải ầm ĩ thế. Thế nhưng trên thực tế, chuyện ngoại tình và ly hôn đã và đang là mối quan tâm của rất nhiều người. Bởi vì, chính vì vấn đề ngoại tình đang trở nên phổ biến ở xã hội ta, làm đổ vỡ nhiều gia đình, làm xói mòn niềm tin của số đông trong chúng ta và những điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Do đó, tôi cho rằng chính để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn mà nhiều người đã cố gắng đóng góp các ý kiến của mình ở chuyên mục này.
Trở lại câu chuyện của Hoàng An, một số ý kiến cho rằng mọi người đã quá khắt khe với Hoàng An vì quá lý tưởng hóa cuộc sống, rằng Hoàng An đã đúng khi đấu tranh cho hạnh phúc của mình, rằng Hoàng An không giành giật hạnh phúc người khác mà vì tự gia đình anh chồng cũ đã hết tình yêu, thậm chí có cô còn viết rằng người thứ ba cứ việc sống tốt để cho người thứ nhất phải thấy xấu hổ vì đã không biết bảo vệ hạnh phúc của mình… Tuy nhiên, tôi cho rằng những người này sẽ phải suy nghĩ lại khi đọc bài viết của chị Violet.
Câu chuyện về gia đình của chị Violet và cả của Hoàng An như là câu chuyện điển hình về hôn nhân thời hiện đại, thật đáng để tất cả chúng ta suy ngẫm và rút ra kinh nghiệm cho riêng mình. Một cuộc hôn nhân được bắt đầu hoàn hảo, xuất phát từ tình yêu, trải qua bao tháng ngày chinh phục của chàng trai, rồi “chồng đảm, vợ hiền”, hai con ngoan ngoãn tưởng đâu là sự đảm bảo cho sự bền vững của mái ấm hạnh phúc. Nhưng rồi vào một ngày nọ, với sự xuất hiện của một cô gái không “hiền” nhưng “đảm” đã làm chao đảo rồi tan vỡ cuộc hôn nhân. Bi kịch đã đến với vợ hiền con dại, còn kẻ thứ ba, tự cho là tài, là đảm kia thì đang vô cùng mãn nguyện với những gì mình đạt được và tự cho là mọi
việc mình đã làm là “thượng sách” và đang muốn phổ biến kinh nghiệm của mình cho thế hệ đàn em.
Bài viết của chị Violet đã làm tôi xúc động vô cùng vì những gì mà mẹ con chị đã trải qua. Những người đàn ông tham cơi nới, hoặc có mới nới cũ, cả những người con gái đang hoặc muốn làm kẻ thứ ba mà vẫn cho là lương tâm thanh thản hãy đọc kỹ bài viết của chị để thấu hiểu những nỗi đau khôn cùng mà mình đã hoặc sẽ mang lại cho người khác. Đừng tưởng rằng mình cứ sống với cái gọi tình yêu đích thực, mang chút tiền của bù đắp cho trẻ thơ là cao thượng, là vô tội.
Tôi cho rằng, nếu Hoàng An viết với nỗi niềm của người biết có lỗi vì đã yêu người có gia đình, nhưng vì quá yêu nên không dứt được, nay tuy hạnh phúc với người yêu nhưng vẫn cảm thấy có lỗi với vợ cũ và các con người đó nên cố gắng chuộc lỗi thì bài viết đã nhận được rất nhiều ý kiến cảm thông từ độc giả. Vì ai cũng hiểu “đời không là mơ”. Tuy nhiên, qua hai bài viết, Hoàng An đều khẳng định những việc mình làm đều không sai, thậm chí là tốt cho tất cả “các bên liên quan”. Điều này đi ngược với giá trị đạo đức truyền thống. Và mọi người phản đối gay gắt Hoàng An vì muốn bảo vệ giá trị thiêng liêng này.
Thiết nghĩ Hoàng An nên tự nhìn nhận thấu đáo hơn để hoàn thiện mình, âu đó cũng là tu tâm, tạo phúc cho mình và cho gia đình mình. Tôi không đồng tình với những ý kiến mang tính chất trù ẻo rằng nếu Hoàng An không gặp thì con Hoàng An sẽ gặp. Nhưng một điều hiển nhiên rằng những hành vi của chúng ta trong cuộc sống luôn mang lại những hệ quả về sau. Chính Hoàng An cũng đang phải trả giá cho việc làm của mình mà tôi thấy anh Đức Hoàng và nhiều anh chị em khác đã phân tích rất đầy đủ. Hạnh phúc hiện nay của Hoàng An chẳng thể gọi là trọn vẹn. Hoàng An đang sở hữu một ông chồng già đang sống phân tâm. Vì nếu anh ta toàn tâm toàn ý cho mẹ con Hoàng An thì anh ta là kẻ vô lương tâm.
Một số bạn cho rằng Hoàng An có quyền đấu tranh vì hạnh phúc của mình, tôi không hiểu “quyền” mà Hoàng An có đối với gia đình người khác là gì. Khi anh chồng cũ chưa ly hôn, Hoàng An chẳng có quyền hợp pháp nào để đấu tranh cả. Người ta chỉ có thể đấu tranh nếu đó là quan hệ chính đáng, nếu bị hủ tục ngăn cản hoặc bồ mẹ cấm đoán một cách vô lý thì mới dùng từ “đấu tranh”, còn ở đây, anh chồng quan hệ ngoài luồng, là ăn vụng, Hoàng An quan hệ với anh ta là vi phạm đạo đức, vậy có thể nói việc làm của cô này là chính đáng được không?
Tôi mong rằng, Hoàng An sẽ giới thiệu với chồng mình chủ đề này để anh ta đọc, qua đó suy ngẫm mà đối xử tốt nhất có thể với vợ cũ và hai con đầu của mình.
Xin chúc chuyên mục trở thành diễn đàn ngày càng bổ ích và lý thú.
Xin cám ơn.
TH