Anh thú nhận mẹ anh và gia đình không đồng ý cho anh lấy em. Vì nếu lấy nhau thì một trong hai người sẽ tuyệt mệnh. Vì thế mà anh cố tình xa lánh để cho em buồn và chán anh rồi em sẽ phải nói ra câu chia tay trước. Như thế thì anh mới không áy náy điều gì. (Mai Hanh)
> Mẹ đi xem bói và nói tuổi chúng tôi xung khắc
Có một sự thật là tất cả thầy bói hay thầy phù thủy cao tay nhất thế giới cũng không dám đoán kết quả một trận bóng đá đang diễn ra. Tất cả nhà khoa học và máy móc tiên tiến nhất cũng chỉ dám dự báo thời tiết trước có 3 ngày mà tỷ lệ sai còn rất cao. (Hồng Minh)
> Mẹ đi xem bói và nói tuổi chúng tôi xung khắc
Nghe theo thầy bói thì khác gì cuộc đời của bạn là của những ông thầy bói ấy. Họ nói gì như thế nào với mẹ bạn là bạn cũng phải làm như thế vậy à. Vậy thì cuộc sống còn ý nghĩa nào nữa chứ?
> Mẹ đi xem bói và nói tuổi chúng tôi xung khắc
Ông đã đến gặp ông thầy bói kia để “nói chuyện” bằng cách đưa cho ông ta 2 lựa chọn: hoặc là giữ nguyên quan điểm thì ông ta sẽ có thêm một kẻ thù, hoặc là thay đổi quan điểm thì ông ta sẽ được nhận một khoản tiền tương đối. (Vu Phan Hai)
> Mẹ đi xem bói và nói tuổi chúng tôi xung khắc
Tại sao lại để một người thiếu sáng suốt, viện vào cái lý do vô lý để áp đặt cho cuộc đời bạn, để bắt các bạn chia tay? Đây là cuộc đời của các bạn, các bạn phải làm chủ chứ?
> Mẹ đi xem bói và nói tuổi chúng tôi xung khắc
Các bạn khi đã yêu nhau thật lòng rồi thì cứ việc cưới nhau, rồi sau đó cố gắng làm nhiều việc tốt thì cuộc sống gia đình vẫn sẽ hạnh phúc. Bởi vì ông cha ta có câu "đức năng thắng tướng số" mà. Cái quan trọng nhất là tình cảm của hai người với nhau. (Ngô Thanh Kiên)
> Mẹ đi xem bói và nói tuổi chúng tôi xung khắc
Tôi từng gặp nhiều đôi vợ chồng rất hợp tuổi, thế mà cưới nhau mấy tháng đã chia tay. Lại có trường hợp tuổi thiên khắc địa xung (can chi năm sinh xung khắc), mạng cũng khắc, phối cung bát quái rơi vào tuyệt mạng thế mà vợ chồng vẫn sống vui vẻ đến nay đã 62 tuổi. (Nguyen Van Giap)
> Mẹ đi xem bói và nói tuổi chúng tôi xung khắc
Tôi nay 26 tuổi. Tôi thấy mình đang trong hoàn cảnh tương tự của anh. Nhưng có khác là ở chỗ tôi là nhân vật nữ trong câu chuyện mà anh đề cập đến (nhưng không được góp chút tiếng nói nào). Tôi xin kể chuyện mình ra cho anh nghe.
> Mẹ đi xem bói và nói tuổi chúng tôi xung khắc
Nói về chuyện bói toán hay nói một cách có vẻ khoa học xem tử vi, em xin nói thẳng là em không tin. Không chỉ chuyện bói toán nói riêng mà bất cứ vấn đề nào chưa được chứng minh bằng các định lý, mệnh đề, không được các nhà khoa học công nhận thì em đều không tin. (Phan Hoang Anh)
> Mẹ đi xem bói và nói tuổi chúng tôi xung khắc
Chúng tôi xác định đó là tình yêu đích thực từ hai phía, chúng tôi chờ thêm thời gian, nhờ anh chị em, chú bác khuyên ông. Mỗi người nói một tiếng rồi cuối cùng ông cũng hiểu ra được sự mê tín ấy là bất hợp lý. (Thanh Kieu)
> Mẹ đi xem bói và nói tuổi chúng tôi xung khắc
Những bạn nào nói tử vi là khoa học, xin hãy chỉ cho tôi quốc gia nào trên thế giới đưa tử vi vào chương trình giảng dạy như là một môn khoa học? Vậy nếu không phải là khoa học thì không ai bảo đảm về tính chính xác của nó.
> Mẹ đi xem bói và nói tuổi chúng tôi xung khắc
Bạn phải tự mình quyết định các vấn đề tình cảm, mâu thuẫn hôn nhân và con cái khác nữa. Chiêm tinh là khoa học như môn xác suất. Mà bạn biết rằng sác xuất để tìm được tình yêu bền vững và xác suất bạn có duyên kỳ ngộ được một thầy bói giỏi đoán đúng số mạng của bạn đều cực thấp. (Dang Huong)
> Mẹ đi xem bói và nói tuổi chúng tôi xung khắc
Nếu tôi tin vào số phận và phó mặc cho số phận xô đẩy thì tôi có lẽ bây giờ không phải là cán bộ trong cơ quan công quyền, có kiến thức chuyên môn và vị trí xã hội. Số tôi nếu trong tử vi thì phải sống cô độc, không con cái, nghèo khổ vô cùng... Nhưng thực tế cuộc sống của tôi không như vậy, trừ mỗi chuyện tôi chia tay chồng. (Huong Nguyen)
> Hiếu nên tin mẹ, đừng tin vào đôi mắt kẻ đang yêu/ Mẹ đi xem bói và nói tuổi chúng tôi xung khắc
Trước khi kết hôn mẹ chồng tôi bây giờ cũng đi coi tuổi cho chúng tôi và "thầy" xem xong đã "phán" rằng tuổi chúng tôi hoàn toàn xung khắc, chẳng được điểm nào. Mẹ chồng tôi do đó không đồng ý cho chúng tôi kết hôn.
> Mẹ đi xem bói và nói tuổi chúng tôi xung khắc
Tuổi tác (Thiên Can, Địa Chi) Ngũ hành… nào là tam hợp tứ hành xung, nào là mạng Kim mạng Mộc, nào là niên vi cốt nguyệt vi bì… chỉ là biết cho vui, không nên tin vào, tin vào thì rõ là mê tín. (Adam Tran)
> Mẹ đi xem bói và nói tuổi chúng tôi xung khắc
Trước khi cưới nhau, hai người mẹ của chúng tôi đều đi xem bói và nói rằng tuổi chúng tôi xung khắc. Sau một thời gian dài thuyết phục, hai bên gia đình cũng thuận lòng làm lễ cưới cho chúng tôi. Nhưng sau 5 năm được sống bên nhau vô cùng hạnh phúc, chồng tôi đã mãi mãi xa rời hai mẹ con tôi. (Nguyen Ngoc Mai)
> Mẹ đi xem bói và nói tuổi chúng tôi xung khắc
Theo những gì Hiếu nói thì tôi đâu thấy bạn gái Hiếu không tốt, tại sao bạn gái đó lại phải chịu kết cục không có hậu này nhỉ? Tôi không nói Hiếu là phải bất hiếu với cha mẹ, điều quan trọng ở đây là giải thích cho gia đình biết sự lựa chọn của mình và mong bố mẹ hiểu.
> Mẹ đi xem bói và nói tuổi chúng tôi xung khắc/
Các phương pháp dự đoán số mệnh như tử vi cũng chỉ khoanh vùng chứ không thể khẳng định chi tiết. Và như vậy thì thôi, quan tâm tới số mệnh để làm gì, hay chỉ để thêm lo lắng, nhọc tâm? Hãy cứ sống lạc quan, yêu thương, chia sẻ, vị tha, nhân ái thì “số mệnh” sẽ luôn đẹp. (Tran Q.Nguyen)
> Mẹ đi xem bói và nói tuổi chúng tôi xung khắc
Theo tôi thì không có số mạng hay số phận hay số nào cả. Cái gì người ta không giải thích được thì người ta gọi là “cái số”. Ai có thể chỉ cho tôi biết thầy bói nào xem được kết quả xổ số đúng 3 ngày liên tiếp thì tôi sẽ tin vào thầy bói! (Nguyen Minh Thuy)
> Mẹ đi xem bói và nói tuổi chúng tôi xung khắc
Có thể ban đầu mẹ cháu thấy cô bạn rất hợp với cháu. Nhưng qua thời gian tìm hiểu, mẹ cháu mới thấy không hợp. Mà cô nói thật, đừng tin vào đôi mắt của kẻ đang yêu, anh ta chẳng nhìn thấy gì ngoài màu hồng. Vì thế mẹ cháu phản đối mà cách tế nhị nhất mà nói là đi xem bói. (Huong Nguyen)
> Mẹ đi xem bói và nói tuổi chúng tôi xung khắc