From: Huong Nguyen
Sent: Wednesday, July 09, 2008 11:51 PM
Subject: Gửi cháu Hiếu - Mẹ đi xem bói và nói tuổi chúng tôi xung khắc
Chào các bạn độc giả, chào Toà soạn VnExpress.
Tôi một người mẹ của hai cô con gái đang độ trưởng thành có vài lời gửi tới cháu Hiếu về vấn đề mà cháu đang băn khoăn. Trước tiên cô tự giới thiệu về bản thân. Cô năm nay 40 tuổi, có hai cô con gái độ tuổi 18 - 20. Những vấn đề mẹ cháu và cháu quan tâm ngày hôm nay cũng sẽ là vấn đề mà cô và các con gái của cô sẽ đối diện trong thời gian rất gần đây thôi.
Đứng ở phương diện một người mẹ cô ủng hộ mẹ cháu. Bởi vì cô là người mẹ và mẹ cháu là người dứt ruột đẻ ra cháu và trên đời này cháu chỉ có duy nhất một người là mẹ mà thôi. Dù mẹ cháu làm gì, nói gì thì tất cả cũng chỉ vì mong cho cháu có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt. Cô nghĩ bất kỳ người mẹ nào cũng đều như thế cả.
Cô không phải là người mê tín, cô khẳng định như vậy. Nhưng cô tin có sự xung khắc tuổi với nhau. Theo cô đó là khoa học chứ không phải là mê tín. Cô có thể trao đổi với cháu những hiểu biết ít ỏi của mình về vấn đề này.
Theo cô, vũ trụ mà chúng ta đang sống luôn vận động. Khi đứa trẻ được phôi thai và phát triển trong bụng mẹ đã chịu tác động của sự vận động này. Tính cách con người bị ảnh hưởng ngoài yếu tố di truyền, tác động xã hội còn bị chi phối sự vận động của tự nhiên.
Ví dụ như đứa trẻ được hình thành vào mùa hè thường khó tính hơn vào mùa xuân hoặc mùa thu. Bởi vì, khi người mẹ mang thai vào giai đoạn nghén ngẩm đã rất khó chịu, thêm vào đó thời tiết nóng bức sẽ làm cho người mẹ kém ăn, kém ngủ hơn, do đó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.
Tuy nhiên, vào từng năm khác nhau các ảnh hưởng theo mùa cũng khác nhau. Do đó cùng vào mùa nhưng khác năm mức độ ảnh hưởng cũng khác nhau. Đấy là mới nói theo mùa, còn theo ngày, theo tháng còn mức độ ảnh hưởng còn phức tạp hơn nhiều. Chính vì vậy, mỗi người sinh ra mỗi thời điểm khác nhau là có tính cách khác nhau, không ai giống ai cả.
Ngay cả khi 60 năm một vòng tuần hoàn thì cũng không có nghĩa tính cách của những người sinh cùng con giáp, cùng ngày, giờ, phút là giống nhau. Bởi vì vũ trụ đang nở rộng ra. Có nghĩa là vạn vật trong vũ trụ không ngừng vận động và đang di chuyển ra xa nhau hơn.
Thực ra cô nói theo ý cô hiểu thôi, chứ nếu có nhà chiêm tinh nào đọc chắc cười cô quá. Đấy là nói về tính cách, như vậy những người sinh ra trong cùng một năm thì trong tính cách sẽ có những điểm nào đó khá giống nhau. Mà tính cách tạo nên số phận. Cũng không có chút gì mê tín đâu nhé. Cô nhắc lại cô không phải là người mê tín.
Cháu Hiếu thân mến! Cha ông ta đã đúc rút kinh nghiệm từ bao đời nay rồi. Khi chúng ta không hiểu hết được trí tuệ của người xưa vội cho rằng đó là mê tín. Nhưng thực ra, sự hiểu biết của chúng ta về vũ trụ, về tự nhiên quá nhỏ bé. Kinh nghiệm của người xưa hay của bất kỳ ai cũng là tài sản quý giá cho chúng ta. Nếu bỏ qua sẽ là sai lầm, bởi vì không ai có thể sống qua hàng nghìn năm để mà vấp ngã, để rồi rút kinh nghiệm cho bản thân mình. Ta có thể rút kinh nghiệm từ những sai lầm và thành công của người khác mà.
Bây giờ cô cháu ta sẽ trao đổi cụ thể về vấn đề cháu đang quan tâm. Như cô đã nói ở trên, mẹ cháu là người yêu thương, lo lắng cho cháu nhất. Nếu thực sự là số phận (mà đã nói đến số phận thì có người lại bảo rằng thời này mà con tin vào chuyện nhảm nhí đó, làm gì có số phận!) nếu cháu không lấy được bạn gái cháu thì cháu không thể lấy được ai hoặc có lấy cũng không thể hạnh phúc được với ai ngoài bạn gái cháu bây giờ thì cô không phản đối hai cháu lấy nhau.
Bởi vì mục đích cuối cùng của hôn nhân là đạt được hạnh phúc. Mẹ cháu chắc cũng thế thôi. Nhưng thực tế không phải như vậy. Nếu thực sự có số phận mà nhất định người này phải lấy đúng người kia thì cô e rằng trên đời này số người sống độc thân có đến 99% dân số thế giới. Bởi vì có thể cái nửa kia của mỗi người không khéo lại cách xa vời vợi mà cả cuộc đời chưa chắc có cơ hội gặp mặt nhau.
Điều đó có nghĩa là sao? Có nghĩa là con người ta có thể yêu thương rất nhiều người khác nhau. Chỉ có điều sự lựa chọn của ta dừng lại ở đâu và có sự ràng buộc về đạo đức và pháp luật bắt buộc con người ta sống trong khuôn phép nhất định mà thôi. Hôm nay, khi quyết định chia tay cháu thấy đau khổ, nhưng ngày mai cháu lại thấy sự đau khổ giảm đi nhiều và tình cảm mới lại đến cháu lại thấy vui vẻ, yêu đời.
Như có bạn gái nào đã tâm sự đó thôi! Khi chia tay người yêu vì bố mẹ phản đối do khắc tuổi, bạn đó đã rất đau khổ, nhưng rồi cuối cùng bạn đó cũng đã tìm cho mình hạnh phúc mới và rất bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Vậy đấy! Cháu còn trẻ, sẽ tìm được cho mình cô gái phù hợp khác để lấy làm vợ. Vậy thì tại sao phải khăng khăng cưới cô gái này mà bất hiếu với cha mẹ.
Nếu cháu nhất định lấy, cháu sẽ làm cho mẹ cháu phải lo lắng suốt cả cuộc đời. Làm người con chỉ biết nghĩ cho mình, không biết nghĩ cho cha mẹ liệu có xứng đáng không? Nếu cuộc sống gia đình của cháu hạnh phúc thì không sao, nếu không thì mẹ cháu sẽ thế nào.
Cô nghiệm ra rằng, phần lớn các cuộc hôn nhân mà cha mẹ phản đối đều khó hạnh phúc. Đơn giản là đôi bạn trẻ đó không được sự ủng hộ của người thân thì khó mà bền vững được. Nếu có được hạnh phúc bền lâu thì phải thực sự cố gắng rất, rất nhiều.
Đấy là cô đang nói nếu mẹ cháu là người tin vào chuyện số mạng hợp, khắc nhau. Nhưng cô lại muốn đề cập đến một vấn đề khác. Như cô đã nói ở trên, mẹ cháu đã trải qua những năm tháng cuộc đời, cũng đã rút được ra rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Thế nên người ta mới có câu "khôn đâu đến trẻ".
Có thể ban đầu mẹ cháu thấy cô bạn rất hợp với cháu. Nhưng dần dần qua thời gian tìm hiểu, mẹ cháu mới thấy tính cách của cô bạn không hợp với cháu. Mà cô nói thật, đừng tin vào đôi mắt của kẻ đang yêu. Anh ta chẳng nhìn thấy gì đâu ngoài mầu hồng. Vì thấy không hợp nên mẹ cháu phản đối mà cách tế nhị nhất mà nói đi xem bói. Cái cách mà ai đó bày cho cháu là "xinhan" ông thày bói nào đó nói tốt để cho mẹ cháu đồng ý cưới xem ra có vấn đề.
Chẳng lẽ cháu lại vào hùa cùng người ta lừa mẹ mình. Đấy là cô nói nếu mẹ cháu mê tín thực sự. Nhưng nếu mẹ cháu có suy nghĩ như cô thì kể cả cháu có vào hùa với ông thầy bói nào đó lừa mẹ mình thì cũng lừa không nổi đâu. Vậy nên theo cô, cháu nên từ bỏ cô gái này thôi. Là người mẹ, cô sẽ rất đau lòng nếu con cái không nghe lời mình.
Có thể cháu sẽ rất đau khổ, nhưng cháu tin cô đi chuyện đó sẽ qua nhanh hơn ta tưởng rất nhiều. Cô cũng nói với hai cô con gái của mình: nếu sau này hai đứa định yêu ai thì phải đưa về ra mắt mẹ trước. Nếu mẹ đồng ý mới được nhận lời yêu. Cô không muốn con mình phải vấp ngã mới rút ra được kinh nghiệm. Trong khi cô, 40 năm qua cũng vấp ngã khá nhiều rồi. Cô không muốn con mình vấp ngã, nhất là những cú ngã mà mẹ chúng đã ngã.
Thực ra, ngã có thể đứng lên đi tiếp được. Nhưng có những sai lầm mà không thể sửa chữa được. Nếu nghĩ rằng, con mình sẽ chết hoặc bất hạnh khi sống với người nào đó thì có người mẹ nào đồng ý không? Chắc là không. Trừ khi như cô nói đó là số phận nhất định phải lấy người đó. Cô chia sẻ và thông cảm với mẹ cháu.
Chúc cháu sớm có quyết định cho mình!