From: P.T.T.L.
Sent: Monday, July 14, 2008 1:00 PM
Subject: Re: Me di xem bói và nói tuoi chúng tôi xung khac
Tôi và anh (cùng tuổi), do cả hai gia đình sắp xếp coi mắt (mà tôi là người duy nhất không hề biết gì cả cho đến trước khi đi). Ban đầu tôi cũng chẳng quan tâm đến anh là ai, và cũng sẽ nghĩ là tôi sẽ gắn bó cuộc đời mình cùng anh.
Nhưng thời gian, thời gian đã làm cho chúng tôi gắn bó với nhau thật nhiều. Sau những năm ĐH, tôi chưa có mảnh tình nào "vắt vai", nên tôi lao vào tình yêu như điên, như dại. Tôi yêu anh hết mình. Những tưởng mối tình hai năm kia sẽ được dựng xây trên một "lâu đài hạnh phúc" nhưng nào ngờ...
Ba má anh là những người sùng đạo. Họ đi chùa và ăn chay hằng tháng và anh ngay từ nhỏ cũng có "pháp danh". Họ coi tuổi thì được phán rằng chúng tôi không hợp tuổi, nếu lấy nhau thì một trong hai người có thể sẽ tuyệt mạng. Vốn gia đình khá giả, lại là con trai tưởng và được má cưng chiều, cái tin kia làm ba má anh lo lắng và ngăn cản mối quan hệ của chúng tôi.
Anh giấu tôi về chuyện đó. Nhưng một khi biết được, trái tim tôi như vỡ vụn ra. Tôi tự hỏi tại sao bạn bè tôi, họ cũng đều bằng tuổi nhau mà lấy nhau rồi họ vẫn có con cái, vẫn có hạnh phúc, còn tôi tại sao lại thế. Hay đó không hẳn là lý do duy nhất...
Anh vẫn yêu tôi nên vẫn cố gắng chống cự với ba má anh về chuyện này. Nhưng dường như kết quả chẳng như mong đợi. Còn tôi, kẻ đứng giữa hai lằn tên: một của ba má tôi cứ hối thúc tôi làm đám cưới, một đằng kia là họ muốn kéo con trai họ càng xa tôi. Tôi cảm thầy mình đã hết đường tiến cũng như đường lui. Không biết khi nào đó tôi sẽ phải như con thú hoang oằn quại chịu cùng lúc hai mũi tên định mệnh đó.
Tôi biết anh là người con hiếu thảo, thương mẹ. Nhưng anh hãy còn trẻ và bạn anh thì còn chưa ra trường nên cả hai người con thật nhiều thời gian để chứng tỏ cùng bố mẹ cả hai bên là cả hai người sẽ vượt qua tất cả bằng chính tình yêu của mình. Và anh, đấng nam nhi, anh phải mạnh mẽ, phải vững vàng lên chứ.
Những việc đi xem tuổi, coi ngày chỉ mang tính tham khảo mà thôi, đừng dựa vào nó mà đánh mất tình yêu của mình. Đừng bạc nhược mà chịu đầu hàng số phận, để khi về già ngẫm nghĩ lại anh sẽ thấy hối tiếc.
Cuibap