From: hoangmanhkien
Sent: Friday, July 11, 2008 10:13 PM
Subject: Gui toa soan: Hieu phai tin vao ban than minh
Kính chào các bạn độc giả, chào tòa soạn VnExpress!
Tôi xem ý kiến của chị tên là Huong Nguyen, chị nói chị năm nay 40 tuổi và hiện tại cũng là mẹ của 2 cô con gái cơ tuổi 18 - 20. Thực sự tôi thấy những gì chị nói chị không phải là người mê tín, nhưng tin vào cung mệnh và số phận. Theo tôi rõ ràng là không ổn chút nào. Chị chỉ nói đúng duy nhất một khía cạnh, đó là rõ ràng người mẹ nào cũng yêu thương và mong cho con mình luôn được hạnh phúc.
Nhưng cái cách như chị nói về mẹ của Hiếu có thể lâu ngày nhận ra rằng Hiếu không hợp với bạn gái hiện tại mà lấy lý do là đi xem bói thì theo cảm nhận của tôi, chị đã lầm rồi. Bởi những gì mẹ của Hiếu nói thực sự không những gây tổn thương cho Hiếu mà còn rất đáng thương cho bạn gái của Hiếu nữa. Là một người mẹ, thấy bạn gái con mình không hợp với con trai sẽ chẳng việc gì phải nói dựa vào bói toán để ngăn cấm, mà có thể nói thẳng ra những gì mà bạn gái của Hiếu không phải.
Tôi thấy chị Huong nguyen có vẻ sống duy tâm nhiều. Chắc có thể là do bản thân chị cũng lập gia đình quá sớm nên sống cũng rất cầu toàn. Theo những gì bạn Hiếu nói thì tôi đâu thấy ai nói rằng bạn gái Hiếu là người không tốt đâu, tại sao bạn gái đó lại phải chịu kết cục không có hậu này nhỉ? Tôi không nói Hiếu là phải bất hiếu với cha mẹ, điều quan trọng ở đây là giải thích cho gia đình biết sự lựa chọn của mình và mong bố mẹ hiểu.
Thật sự tôi không bao giờ tin vào bói toán. Rất mong bạn Hiếu sẽ suy nghĩ chín chắn để đưa ra một quyết định cho cuộc sống cũng như hạnh phúc của cả đời mình sau này.
Xin chân thành cảm ơn các bạn độc giả cũng như tòa soạn VnExpress!