From: Ngô Thanh Kiên
Sent: Wednesday, July 09, 2008 10:24 PM
Subject: Gui toa soan: Doi loi tam su cung anh HIeu
Kính gửi mục Tâm sự, anh Hiếu và các bạn đồng cảnh ngộ!
Mình cũng từng lâm vào cảnh éo le như anh Hiếu và một số bạn đồng cảnh ngộ. Mình hiện tại công tác trong lĩnh vực giáo dục, nói về mê tín, dị đoan thì mình không tin, nhưng nếu nói về nhân duyên, tướng số, tử vi thì mình cũng khá tin tưởng. Bởi vì có rất nhiều điều xảy ra trong cuộc sống mà mình đã chứng kiến tận mắt.
Có rất nhiều đôi khi lấy nhau không chọn tuổi kỹ lưỡng đã có những hậu quả khá đau lòng. Tuy nhiên thời gian từ lúc kết hôn đến lúc biến cố xảy ra thì mỗi hoàn cảnh lại khác nhau, có thể là sau 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, 10 năm, hay lâu hơn nữa. Thời gian dài ngắn khác nhau tùy theo sự xung khắc giữa 2 người, và đặc biệt là "cái đức" mà hai người đó đã tích góp từ những việc làm từ thiện, giúp đời.
Điều này muốn nói là các bạn khi đã yêu nhau thật lòng rồi thì cứ việc cưới nhau, rồi sau đó cố gắng làm nhiều việc tốt thì cuộc sống gia đình các bạn vẫn sẽ hạnh phúc, bởi vì ông cha ta có câu "đức năng thắng tướng số" mà. Cái quan trọng nhất là tình cảm của hai người với nhau.
Nếu hai bạn yêu nhau mặn nồng thì chẳng có gì có thể ngăn cản các bạn được vì tình yêu sẽ chấp cánh giúp các bạn vượt qua mọi khó khăn. Nếu như bạn còn phân tâm nên chia tay hay tiếp tục thì mình xin khuyên chân thành là chia tay. Trong cuộc sống gia đình sẽ có lúc "cơm không lành, canh chẳng ngọt" và lúc đó bạn lại đổ lỗi cho sự xung khắc và điều đó sẽ giết dần, giết mòn tình yêu của các bạn.
Mà nếu điều không may vẫn xảy ra thì chưa hẳn là chuyện quá đau buồn, 10 năm sống trong hạnh phúc, tình cảm mặn nồng thì vẫn có thể hơn 50 năm sống cuộc đời bình thường, vô vị mà.