From: Adam Tran
Sent: Sunday, July 13, 2008 12:07 AM
Subject: Re: Me di xem bói và nói tuoi chúng tôi xung khac
Chào các bạn độc giả, chào Tòa soạn VnExpress,
Tôi tranh thủ viết vài dòng cho Topic " Mẹ đi xem bói và nói tuổi chúng tôi xung khắc", phản hồi về ý kiến của cô Hương Nguyễn nên chủ đề có đi hơi xa một tý.
Tôi hoàn toàn không đồng ý về quan điểm của cô Hương Nguyễn. Đứng về quan điểm khoa học, thuyết Ngũ Hành (Bát quái, Kinh Dịch…) bây giờ và sẽ không bao giờ được công nhận một cách chính thức, được nghiên cứu và giảng dạy trong trường học, ngay tại Việt Nam thôi chứ đừng nói là ở các nước khoa học tiên tiến khác.
Về khái niệm, thuyết Ngũ Hành đặt ra những giả thuyết chung chung hoàn toàn không có cơ sở (vật chất không phải tạo ra từ ngũ hành mà là từ những hạt cơ bản) từ đó để giải thích những mối liên quan ngũ hành - bát quái đã là hoàn toàn không có cơ sở khoa học rồi.
Tôi công nhận là "quy luật" của cuộc sống, số mạng vận hành theo nguyên tắc của nó, nhưng sẽ là cực kỳ phiến diện nếu ràng buộc nó vào một cách giải thích nào đó, và phải còn lâu lắm, không một nhà khoa học nào trên thế giới này có thể biết được, đoán được chừng nào con người có thể hiểu được "số mạng" của một con người.
Từ đó có thể nói rằng: Tuổi tác (Thiên Can, Địa Chi) Ngũ hành… nào là tam hợp tứ hành xung, nào là mạng Kim mạng Mộc, nào là niên vi cốt nguyệt vi bì… chỉ là biết cho vui, không nên tin vào, tin vào thì rõ là mê tín.
Điều này hoàn toàn khác với Đức Tin trong tôn giáo, là nơi ta có thể học được những bài học đạo đức và là nơi làm tâm hồn mình được thanh thản và gột rửa. Tôi không phủ nhận vai trò của thuyết Ngũ Hành, phần nào đó với nó mà người xưa đã giải thích được những hiện tượng tự nhiên, quy luật của tự nhiên. Những người suy luận, tìm ra cách giải thích, khái quát nó thành lý luận là những bộ óc lớn.
Nhưng bây giờ nó không đúng nữa (tôi cũng đọc khá nhiều và chỉ đọc cho vui) mà vận dụng nó vào giải thích tuổi tác số mạng của con người lại càng sai.
Về quan điểm cô khuyên bạn Hiếu nên nghe theo lời mẹ, tôi chỉ đồng ý một phần nhỏ là khi yêu thì ta thường nhìn đời màu hồng. Nhưng yêu nhau hơn 2 năm với bao nhiêu sự kiện, cảm giác đó hoàn toàn không thể chi phối lý trí. Mà nếu anh Hiếu có đang bị "tình yêu chi phối" thì chuyện hôn nhân cũng nên để cho trái tim lên tiếng chứ đừng đặt lý trí quá.
Chúng ta chẳng khó khăn gì để tìm một người hợp với mình bằng một bài trắc nghiệm, nhưng để cho trái tim trả lời thì e rằng khó. Nếu nói là mẹ anh Hiếu không thích cô ấy, điều đó đâu có quyết định được gì mà chính tình yêu của anh Hiếu mới quyết định. Còn nói mẹ anh Hiếu thấy rằng cô ấy sẽ không phù hợp với con mình và phản đối thì lại càng sai. Hơn ai hết anh Hiếu phải hiểu bạn mình nhất.
Đôi lời gửi Hiếu: Hiếu nên nhìn lại chính tình cảm của mình và phải mạnh mẽ, quyết đoán. Cuộc sống có những chọn lựa không giống như xổ số: đúng và sai. Đúng hay sai phụ thuộc vào cách sống, cách thực hiện lựa chọn của mình. Thật tâm, nếu như lời bạn nói bạn vẫn yêu và cô ấy không có gì đáng chê trách, vậy thì bạn còn phải suy nghĩ gì nữa.
Bạn có một chút khó khăn là phải thuyết phục gia đình một cách khéo léo (tất nhiên không phải đem những kiến thức khoa học hiện đại ra mà cãi). Cô Hương Nguyễn nói rằng trước sau gì cũng có bạn gái mới và cũng sẽ hạnh phúc thôi. Điều này không sai, nhưng mà nếu bạn có cãi lời mẹ cưới người mình yêu, trước sau gì gia đình cũng chấp nhận và thương yêu dâu con mà thôi.
Chúc bạn sớm quyết định được hạnh phúc của mình.