From: Dang Huong
Sent: Saturday, July 12, 2008 1:09 PM
Subject: GUI BAN HIEU (TAM SU: Me di xem bói và nói tuoi chúng tôi xung khac)
Tôi đã kết hôn với một người mà tôi có ấn tượng rất tiêu cực về gia đình người ấy và ngược lại gia đình người ấy cũng hết sức phản đối hôn nhân. Sau khi chúng tôi vất vả đến với nhau, quan hệ của chúng tôi đã đầy uẩn khúc, thác ghềnh và mối quan hệ của tôi và gia đình chồng vẫn rất xa cách cho đến hôm nay.
Đến lúc chúng tôi chính thức ly hôn, gia đình chồng tôi không phản đối nữa mà lại vun vào. Họ làm vậy vì con trai, vì sự đã rồi, vì áp lực xã hội, hình thức, vì đè nén cảm xúc đích thực, vì đã đi quá xa, vì chính quyền lợi của họ, vì đứa cháu đích tôn hay vì các nguyên nhân khác nào nữa thì tôi mãi mãi không biết và không muốn biết nữa. Nhưng chúng tôi vẫn chia tay.
Chúng tôi đã trải qua quá nhiều cảm xúc tiêu cực và ứng xử tiêu cực thậm chí vô lương, vô văn hóa trong đó gia đình suy cho cùng chỉ là một phần, nhưng một phần quan trọng.
Không thể quyết định vấn đề hôn nhân và chia tay dựa trên ý kiến của người khác dù đấy là những người thân yêu nhất hay dựa trên lời thày bói. Phải tự quyết định và chịu trách nhiệm về hạnh phúc của bạn và người liên quan đến bạn.
Về sau, bạn còn phải tự mình quyết định các vấn đề tình cảm, mâu thuẫn hôn nhân và con cái khác nữa. Chiêm tinh là khoa học như môn xác suất. Mà bạn biết rằng sác xuất để tìm được tình yêu bền vững và xác suất bạn có duyên kỳ ngộ được một thầy bói giỏi đoán đúng số mạng của bạn đều cực thấp.
Tuy nhiên sự băn khoăn và cảm xúc của cả người yêu bạn và của mẹ bạn đều rất quan trọng và cần phải được quan tâm giải quyết khéo léo, triệt để nếu bạn muốn có hạnh phúc. Hạnh phúc nào cũng phải xây dựng dài lâu, dựa trên vô số quan hệ và hoàn cảnh và hạnh phúc nào cũng có vô vàn khó khăn. Bạn nên cố gắng hiểu xem cụ thể mẹ bạn thực sự lo ngại gì, có cơ sở không, có cách nào dùng chính tâm linh để giải quyết hay không?
Dù bạn quyết định như thế nào, tôi mong rằng bạn luôn ứng xử thái độ xây dựng, tích cực và tinh thần trách nhiệm và đảm bảo rằng những người liên quan cũng như vậy. Còn nếu một ai đó vì lý do nào đó vật chất hay tâm linh, tầm thường hay căn bản, mơ hồ hay cụ thể chọn cách ứng xử xấu thì sẽ có những hậu quả bất hạnh dai dẳng.
Trong trường hợp đó dù kết cục có thể là mẹ bạn khiến bạn bỏ người yêu, người yêu bạn tự nguyện ra đi hay bạn và người yêu kết hôn bất chấp tất cả thì sẽ không có ai có được hạnh phúc thực sự.
Rất mong bạn tìm được hạnh phúc.
Dang Thi Thu Huong