From: info
Sent: Saturday, July 12, 2008 1:51 PM
Subject: That vo van khi tin vo boi toan
Nói thật tôi từng suýt là nạn nhân của bói toán y như những cặp bạn trẻ sắp kết hôn.
Trước khi kết hôn mẹ chồng tôi bây giờ cũng đi coi tuổi cho chúng tôi và "thầy" xem xong đã "phán" rằng tuổi chúng tôi hoàn toàn xung khắc, chẳng được điểm nào. Mẹ chồng tôi do đó không đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Tôi đạo thiên chúa nên không tin lắm, nhưng cũng hơi "nhột" vì thú thật tôi cũng sợ chết và cũng thương anh vì lỡ như lời thầy thì nếu tôi không chết thì anh sẽ chết.
Tôi về nói lại với anh (vì hôm đó chỉ có mẹ anh và tôi đi chùa) thì anh la um xùm và bắt tôi phải đi coi ở chùa khác với anh. Chùa anh và tôi đi là một chùa nổi tiếng nhất TP HCM thì thầy lại nói rất là vừa lòng tôi, mà đến tận bây giờ khi gia đình có chuyện gì cần xem ngày tốt tôi vẫn trở lại ngôi chùa đó để xem dù rằng tôi là đạo thiên chúa, vì thầy nói không hề mê tín dị đoan.
Ti vẫn còn nhớ khi tôi đến xem thì lại xem ngày cưới trước, sau khi thầy đã xem ngày cưới thì tôi không thấy thầy nói gì đến tuổi xung khắc hay không, thì tôi mới nhờ thầy xem xem hai tuổi này có hợp hay không thì thầy nói ngay: đã xem ngày cưới rồi thì thầy không xem tuổi hợp hay không nữa.
Vì vợ chồng là hai bên phải biết nhường nhịn lẫn nhau thì mới hạnh phúc, sống với nhau trọn đời được, chứ tuổi hợp mà cứ cãi nhau suốt ngày không ai nhường ai thì cũng bỏ nhau sớm thôi. Thầy coi là coi ngày giờ hợp nhất với 2 người để được suôn sẻ tốt đẹp chứ hợp hay không thì phải do 2 người chứ. Còn thiệt mạng thì mạng của ai là do người đó tự tu nhân tích đức mà thành chứ mắc gì tới người kia.
Thật sự sau khi nghe thầy nói tôi như "sáng mắt" ra, và tôi rất kính trọng những giáo lý nhà Phật tốt đẹp như vậy, mặc dù tôi vẫn là một con chiên ngoan đạo của chúa. Và đến tận bây giờ tôi và chồng tôi sống với nhau rất hạnh phúc, yêu nhau nhiều và quý mến nhau biết bao nhiêu.
Tôi không biết sau này lời của ông thầy kia có đúng hay không, nhưng tôi nghĩ ai cũng một lần phải chết, nhưng nếu như chúng tôi phải chịu hình phạt đó thì bây giờ tôi xin được gánh cho chồng yêu thương của mình. Và tôi tin rằng chồng tôi cũng như vậy và chúng tôi không hề ân hận vì đã chọn con đường có nhau trong cuộc sống này.
Từng ngày từng giờ trôi qua chúng tôi cảm ơn ơn trên không biết bao nhiều lần đã cho chúng tôi đủ sức mạnh để đến với nhau, và mới có được ngày hôm nay. Chúng tôi hòa hợp nhau trong tất cả mọi suy nghĩ mọi việc làm trong cuộc sống, kể cả chuyện chăn gối.
Có những người cả đời tìm kiếm mãi, và thay đổi biết bao nhiêu lần đò vẫn không tìm được một người bạn đời như chúng tôi. Vậy chúng tôi đến với nhau và đã sống với nhau được 10 năm như vậy. Nếu bây giờ phải trả giá bằng tính mạng của mình cho 10 năm tuyệt vời đó tôi nghĩ thế cũng đã rẻ lắm rồi.
Và con tôi nếu bị mồ côi mà biết ba mẹ nó đã hạnh phúc như thế nào thì nó sẽ rất hài lòng, hơn là có đủ cha mẹ mà cha mẹ không hạnh phúc, cãi nhau, đánh nhau, ly hôn... Một lần sống với tất cả những gì mình yêu quý thì cái chết có là gì đâu. Mà hơn nữa chưa chắc ông thầy đó nói đã đúng. Nếu là đúng thì tôi tin trời không thể chia cắt một đôi đẹp đôi, hạnh phúc như chúng tôi được.
Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều mà. Tất cả là do chính bản thân các bạn có biết sống hạnh phúc không thôi.