From: Minh Thuy Nguyen
Sent: Thursday, July 10, 2008 10:42 AM
Subject: Xung hay khac là ở hai nguoi!
Xin chào VnExpress và Hiếu!
Qua mục tâm sự của bạn Hiếu và một số độc giả về chuyện của bạn tôi thấy rằng tình yêu của bạn đang gặp một vấn đề khó khăn mà rất nhiều đôi lứa hiện nay gặp phải. Và vấn đề của bạn chắc sẽ có rất nhiều người muốn chia sẻ.
Tôi năm nay hơn 30 tuổi. Tôi có am hiểu một chút về phong thuỷ và dịch thuật học. Tôi từng nghiên cứu để xem những người duy tâm họ nghĩ gì và những người hành nghề thầy bói họ nói thế nào. Và tôi cũng xin tâm sự với các bạn rằng tôi cũng đã yêu một người con gái theo sách thì xung khắc hoàn toàn (lấy nhau tôi sẽ chết), nhưng đối với chúng tôi thì điều đó không quan trọng và chúng tôi đã vượt qua cả những trắc trở, ngăn cản, cấm đoán về vấn đề đó. Tuy nhiên chúng tôi lại chia tay vì vấn đề khác.
Quay trở lại về vấn đề của bạn Hiếu. Mẹ Hiếu không ngăn cản tình yêu của bạn mà chỉ lo lắng vì hai người khắc nhau mà thôi. Đó đã là một sự may mắn của bạn. Bạn muốn tất cả mọi người đều vui vẻ, mọi sự đều tốt đẹp, điều đó thật khó vì không có cái gì là toàn vẹn cả.
Bạn nói rằng bạn bè của bạn bảo rằng bạn là người thông minh. Còn tôi, tôi nghĩ bạn cũng tầm thường và chưa phải là một người đàn ông thực thụ. Vì chỉ có lý do trên mà bạn đã “Nhưng ngay lúc này đây, mọi chuyện dường như sắp tan vỡ” có phải là tầm thường không. Tôi thấy xót xa cho bạn gái của bạn hơn.
Bạn có biết xung khắc, tuyệt mạng, hợp hay không hợp là cái gì không! Nếu bạn tin rằng bạn thông minh và bạn yêu người con gái kia thực lòng thì lời khuyên tôi dành cho bạn là bạn hãy đọc sách về vấn đề “bói toán” (sách phong thuỷ, coi tuổi, dịch thuật... được bán rất nhiều và có nhiều trên mạng) để thuyết phục mẹ bạn cho bà yên tâm, khỏi lo lắng và bỏ lối suy nghĩ duy tâm đó đi.
Mạng là gì, hợp là gì, xung là gì, khắc là gì? Tất cả các thứ đó đều do con người nghĩ ra (một trong những mấu chốt của thuyết duy tâm là “trời tròn, đất vuông”) . Tôi dám khẳng định với bạn rằng nếu thầy bói chỉ ra bất kỳ 2 tuổi nào hợp nhau trong 100 trường hợp tôi sẽ chỉ ra được 95 trường hợp có sự không tốt trong 2 tuổi đó, và trong 100 trường hợp tuổi khắc nhau tôi cũng sẽ chỉ ra được 95 trường hợp có những cái tốt trong 2 tuổi đó. Bởi vì tuổi, cung và mạng rất hiếm khi đều được đẹp hoặc đều xấu. Xung hay hợp, hạnh phúc hay đau khổ đều là do 2 người!
Bạn lấy ví dụ về những cặp tuổi không hợp dẫn đến chia ly, thế bạn và gia đình có lý giải được tại sao những cặp tuổi không hợp sống hạnh phúc với nhau đến trọn đời không, có lý giải được tại sao những cặp tuổi hợp nhau mà lại sớm chia lìa không?
Tôi xin kể với các bạn rằng có người vì sợ sinh con khắc mạng nên đến khi muốn sinh thì hết tuổi rồi. Theo tôi thì không có số mạng hay số phận hay số nào cả! Cái gì người ta không giải thích được thì người ta gọi là “cái số”. Ai có thể chỉ cho tôi biết thầy bói nào xem được kết quả xổ số đúng 3 ngày liên tiếp thì tôi sẽ tin vào thầy bói!
Tôi nói đến đây mong Hiếu và những người như Hiếu nhận ra vấn đề!
Cuối cùng chúc các bạn hạnh phúc!