Con luôn dằn vặt mình, tại sao bố mẹ lại sinh con ra để bây giờ con phải đối mặt với bao nhiêu sự đời, bao nhiêu mệt nhọc, bao nhiêu sự giả dối. Mặc dù con có những lúc chán nản như thế nhưng có những lúc con lại luôn cảm ơn bố mẹ, cảm ơn cuộc đời vì đã cho con được sinh ra trên cõi đời này. (Lan)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Tôi sẽ dạy cho con mình trở thành một người giàu tình thương, giàu nghị lực. Con tôi sẽ phải biết sống với mọi người bằng sự yêu thương, chia sẻ, chân thành. Con tôi sẽ xây dựng cuộc sống cho nó và gia đình bằng sức lao động chân chính chứ không bằng sự bon chen, mưu tính. (Vân)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Tất cả cũng là do nhân duyên, do nhân quả nhiều đời nhiều kiếp mà kết thành. Khi đến với phật giáo em lại kết rất nhiều bạn đạo có tâm như em, tu hành như em, sống ở ngoài đời, chẳng thích có gia đình và suốt ngày chỉ thích làm việc thiện. (Hang)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Tôi sẵn lòng là tri kỷ của anh ấy, là cánh tay phải, là bờ vai để anh ấy tựa vào khi gặp khó khăn hay thất bại trong sự nghiệp, nhưng tôi sẽ không bao giờ sinh con cho gia đình danh giá của anh ấy. Con tôi phải được sống hạnh phúc như những gì tôi hiểu chứ không phải như cách hiểu của gia đình chồng tôi. (Hồng)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Chúng tôi đã giúp ba mẹ có những đêm mất ngủ bằng cách đi chơi khuya hoặc xin phép đi cắm trại qua đêm. Chúng tôi đã giúp ba mẹ tiêu bớt số tiền tiết kiệm của họ, như vậy sau này họ hết tiền, phải dựa dẫm vào chúng tôi chứ. Chúng tôi đã giúp ba mẹ có những niềm vui và rất nhiều nỗi buồn bực, thất vọng. (Hieu)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Các chị chắc không bao giờ hình dung được cái khoảnh khắc lần đầu tiên được ôm con vào lòng sau ca sinh nở tuyệt vời như thế nào, và các chị chắc cũng không tưởng tượng được niềm hạnh phúc khi nhìn thấy con khôn lớn từng ngày vô bờ bến như thế nào. (Hang)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Bây giờ bạn vẫn còn trẻ, bạn không cô đơn và buồn bởi vì bạn có quá nhiều thứ để làm cho cuộc sống hiện tại. Trong 8 tháng qua ở nhà do tai nạn, nó chỉ là thời gian bạn thư giãn và thoát khỏi cuộc sống phức tạp. Nó không có bất kỳ ý nghĩa gì liên quan đến vấn đề của bạn về việc sinh con.
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Tôi không cho rằng ý muốn của chị là sai, cũng không nói rằng chị ích kỉ, mà chỉ cảm thấy chị không hạnh phúc thôi. Tôi cảm nhận được cuộc sống gia đình chị ngập trong công việc, ngập trong tương lai kiếm tiền mà không hề nghĩ đến hạnh phúc của hai vợ chồng. (Hà)
> Không có con, vợ chồng tôi đã sống 28 năm hạnh phúc/ Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Chị có nhiều tiền, có địa vị, có nhiều người xum xoe, nhưng không hề có cảm xúc về tình mẫu tử thiêng liêng. Chị không hiểu được như thế nào là tiếng khóc trẻ thơ mới chào đời, không bao giờ rung động trước nụ cười con trẻ và tất nhiên là với mọi người xung quanh. (Hung)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Cứ mỗi khi thấy con, mẹ không bao giờ hối tiếc dù sau khi sinh con, sức khỏe của mẹ suy sụp hoàn toàn. Giờ đây, điều mẹ mong muốn nhất trên đời là đủ khỏe để ẵm con trên tay, đủ khỏe để sống đến khi thấy con chập chững bước đi đầu tiên. (Bích)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Phần lớn mọi người sẽ trả lời rằng có con để vui nhà vui cửa, để sau này về già có người thủ thỉ. Có ai nghĩ rằng trước tiên là tôi có con chỉ vì nhiệm vụ của tôi phải sinh con, tôi phải nuôi nó lớn thành tài giúp ích xã hội, để nó có một cuộc sống tốt và hạnh phúc cho riêng nó? (Nguyệt)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Cuộc sống biết là phải bon chen phải mệt mỏi, nhưng khi về với tổ ấm gia đình của mình chị sẽ thấy có sự bình yên và thanh thản nhất với những người mình yêu thương và có thể tin tưởng tuyệt đối, không giả tạo, mà chân thành. (Hương)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Cách nhìn cuộc sống xung quanh của chị lại quá nhạt nhẽo, thờ ơ trước mọi người, một lối sống đáng lên án. Những người như chị khi gặp tai họa hay khủng hoảng chắc khó sống được, vì chị không có tính cộng đồng, chỉ biết đến bản thân chứ không biết đến người khác. (Hung)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Tôi không đọc thấy trong bài viết của các chị mong muốn chăm sóc cho một người khác dù đó là con. Rất nhiều người bỏ chồng, nhưng rất hiếm người bỏ con, đến cả con các chị còn không muốn chăm sóc, thì tôi tự hỏi các chị sẽ chăm sóc chồng thế nào?
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Tôi bị đặt lên vai nhiều sức ép và gánh nặng về tương lai, đôi khi mệt mỏi đến nỗi có cảm giác cha mẹ đã hối hận khi sinh tôi ra trên đời này, vì tôi không còn là chỗ dựa đáng tin cậy sau này. Tiếp đó là sự khó chịu, la mắng, thậm chí xem như tôi là kẻ không ra gì, tất cả chỉ vì tôi đã không như cha mẹ muốn.
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Hôm nay bạn khỏe mạnh, làm việc tốt, kiếm tiền giỏi, thích sống tự do tự tại, ngày mai chưa chắc cũng thế. Một đất nước giàu có như Nhật Bản, khả năng dự đoán hàng đầu thế giới, kỹ thuật hiện đại nhất nhì thế giới, thế nhưng thiên tai xảy ra, họ cũng phải bất lực nhìn hàng vạn người chết và mất tích. (Tuan)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Đến hôm nay mình dắt hai con ra khỏi gia đình nhà nội, rời xa mẹ chồng chỉ biết bênh con, coi những đứa con gái của mình chỉ là hạt tấm hạt cám, rời xa một người chồng chỉ biết đến cờ bạc, gái gú, và thậm chí là lừa lọc. (Thuy)
> Vợ tôi có con với người khác
Tôi có 2 đứa cháu gái rất xinh đẹp, tôi yêu chúng và luôn muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho chúng. Tôi yêu gia đình và những người thân, thâm tâm tôi luôn nghĩ sau này khi về già sẽ dành hết tất cả gia sản cho những người thân yêu của mình để mọi người có được một cuộc sống tươi đẹp hơn. (Ly)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Tôi nói với chồng sợ sinh con vì sợ đau lắm, chính bản thân tôi cũng chưa sẵn sàng do luôn nghĩ phải học hành, sự nghiệp xong xuôi thì mới sinh con để con được sung sướng. Anh bảo rằng, sợ đau thì xin con nuôi, còn không muốn sinh con cũng không sao vì anh lấy tôi là do anh yêu tôi. (Trang)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Những lần phải lên bàn mổ để kiếm con, phải chích những mũi thuốc kích thích trứng vào trong cơ thể, rồi vào phòng mổ để chọc hút trứng, tôi đau đớn cắn chặt môi, nước mắt cứ tuôn ra. Nhưng vẫn cố vượt qua vì hy vọng về một tương lai tốt đẹp sẽ có được tiếng trẻ con bi bô trong nhà. (Van)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?