Tôi bù đắp con bằng sự chăm sóc và giáo dục cẩn trọng. Tôi luôn cố gắng tìm kiếm lỗi sai của mình trong các cư xử với cháu để chỉnh sửa. Tôi hy vọng sự ích kỉ này của tôi sẽ không mang lại cho cháu những thứ mà cháu không muốn. (Huong)
> Vợ tôi có con với người khác
Sao chị không nghĩ con mình sẽ ngoan ngoãn, sẽ học tốt để tự thi vào trường, rồi cũng có thể được đi nước ngoài như chị. Xã hội vốn nhiều mặt, bên cạnh những mặt tích cực là những mặt tiêu cực, cái gì chả có hai mặt. (Khanh)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Chị hãy thử tưởng tượng khi được bồng bế con trên tay, hát ru cho con ngủ; khi chị được nắm tay con dắt đi dạo chơi trong công viên, bên cạnh chồng chị, đến khi chị được ngồi nghe con bi bô kể chuyện, đọc thơ, múa hát; khi chị dạy dỗ, kèm cặp con học bài; khi nhận tấm bằng khen của con.
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Nếu đọc bài viết của chị không những bố mẹ chị buồn, thất vọng về chị mà bản thân chồng chị cũng vậy thôi. Thất vọng không phải vì chị không sinh con cho anh ấy mà thất vọng vì sao con người thành đạt, hiểu biết như chị lại có thể suy nghĩ về việc làm cha mẹ như thế.
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Hạt thứ nhất xung phong để cho chủ gieo hạt, nó vươn lên để cho chủ không quên nó, và nó đã được chọn. Hạt thứ hai, sau rất nhiều đắn đo suy nghĩ, nó vẫn không thắng nổi mình, nên cuối cùng nó chọn bất kỳ kẽ hở nào để chui xuống đáy bồ thóc. Và vì nó trốn kỹ quá nên nó đã bị chủ lãng quên. (Dung)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Tôi sợ phải nhìn thấy cảnh con mình bị bệnh hoặc bị tai nạn mà điều này thì ngoài khả năng tiên đoán của tôi. Mỗi lần các cháu tôi đau, bệnh tôi lo lắng, đau đớn. Tôi luôn cầu khấn cho tôi được chịu đựng thay các cháu nhưng có được đâu.
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Tôi sinh con bởi tôi khát khao được làm mẹ chứ tôi không làm điều đó vì trách nhiệm với gia đình, vì phải đóng góp sự kế thừa cho xã hội. Bởi tôi nghĩ nếu không muốn sinh con thì tôi vẫn có thể chăm sóc, quan tâm tới gia đình, mang niềm vui hạnh phúc tới những người thân yêu bằng những việc làm khác. (Nhi)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Anh có thể chia sẻ những niềm vui của anh để tôi tham khảo, chứ không thể áp đặt các giá trị cuộc sống của anh lên cuộc sống của tôi để mà kết luận sống như thế nào mới là tốt đẹp. Ở đây xin loại trừ những sở thích đe dọa sự an toàn về thể chất, tinh thần và kinh tế của những người xung quanh.
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Tôi khóc là vì sao đời lại bất công vậy, có người có đủ "điều kiện" thì không thèm có con, có người muốn cũng khó mà có được, thì lại khao khát có con. Chị từng tiếp xúc với những cặp vợ chồng đi điều trị vô sinh chưa? Nếu tiếp xúc rồi, tôi tin chị sẽ có cái nhìn khác đi. (Tâm)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Quyền cơ bản của bất kỳ con người nào là được làm những gì mình muốn, miễn không làm hại đến môi trường sống chung của xã hội. Hạnh phúc, theo cách định nghĩa của chị, có thể hơi khác với hạnh phúc của tôi và những người khác, điều đó là hoàn toàn bình thường. (Ngọc)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Mặc dù quan niệm về gia đình, về lối sống của Việt Nam có khác so với các nước khác, nhưng qua những phương tiện thông tin, qua tiếp xúc với những người nước ngoài mà tôi từng gặp, tôi nghĩ rằng dù ở xã hội nào thì gia đình cũng là chuẩn mực, là nền tảng cho xã hội. (Cường)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Ai cũng mong muốn được làm cha, làm mẹ. Các bạn để ý mà xem khi người mẹ sinh con họ sung sướng như thế nào, còn người cha còn nhảy cẫng lên ấy chứ. Dù vất vả, khó khăn đến đâu ta cũng có thể vượt qua để chăm lo cho con cái. Thành công của con cái là hạnh phúc tột đỉnh của cha mẹ. (Văn)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Người phụ nữ có quyền lựa chọn sinh con hoặc không sinh con như mọi lựa chọn khác trong cuộc sống. Dĩ nhiên sẽ có những lựa chọn dễ dàng và những lựa chọn khó khăn, nhất là trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, người phụ nữ vẫn bị áp lực bởi những trách nhiệm mà họ hàng, gia đình, và chồng đòi hỏi. (Lan)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Ngay việc chị học giỏi, đi làm tự lập nuôi thân, khá giả cũng là bon chen rồi đấy. Có ai ngồi một chỗ không cố học hành mà có kiến thức, ai không làm gì mà tự nhiên giàu có thảnh thơi? (Tâm)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Nếu bạn có nhiều con thì đúng đó là một gánh nặng, nhưng một đứa con thôi, vừa đủ sức chăm sóc, nuôi dạy, vừa đủ để bạn cho đi và nhận lại những tình cảm yêu thương với núm ruột của mình. Nó rất kỳ lạ, cao cả, và thiêng liêng, rất khác biệt với những thứ tình cảm khác. (Đông)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Đến bây giờ trong tôi vẫn đang rất mâu thuẫn, tôi không muốn có con. Tôi yêu chồng và không muốn chia tay anh. Với tôi, đứa con không phải là thứ duy nhất để kết nối anh và tôi. Tôi chấp nhận những lời bàn tán xung quanh mình và không luyến tiếc về những gì sau này có thể xảy ra.
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Điều mà tôi thấy bất bình nhất hiện nay, có rất nhiều người mặc dù tốt nghiệp đại học hẳn hoi nhưng thật thiếu hiểu biết và vô trách nhiệm. Rất nhiều người đẻ một đứa con chỉ vì muốn ràng buộc trách nhiệm của một người đàn ông.
> Không có con, vợ chồng tôi đã sống 28 năm hạnh phúc/ Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Không phải vì mình thích có con, hoặc khó khăn lắm mới có được đứa con hoặc mình không thể có con mà bắt người khác phải có con được. Tốt nhất là hãy kể những niềm vui của gia đình khi có con là như thế nào cho chị ấy nghe chứ đừng có kiểu phán xét như vậy. (Hoa)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Với công nghệ bây giờ, sinh con tự nhiên, hay nhớ tới sự giúp đỡ của công nghệ thì cũng không phải là chuyện khó khăn gì, em cũng cho rằng chị có dư thừa tiền bạc để làm điều đó. Không sinh con thì xin con nuôi cũng được, không phải chuyện nhỏ, nhưng cũng không quá lớn. (Dao)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Lúc đó em đang chuẩn bị đi tiếp để học tiến sĩ, có nhiều người gặp em đã nhìn em đầy thương cảm, lắc đầu bảo: "Con gái học cao thế này, giờ mà không lo kiếm chồng thì chỉ có ế. Sau này, học cho lắm, làm bà cô ế lại mót chồng và vớ phải thằng đàn ông vớ vẩn". (Lan)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?