Từ: Tran thu Trang
Đã gửi: 26 Tháng Tư 2011 11:55 CH
Tôi nghĩ nhiều người hơi cường điệu quá khi đánh đồng yêu chồng có nghĩa là phải sinh con. Việc sinh con hay không, không ảnh hưởng gì tới tình yêu của cả 2 vợ chồng cả. Nói như nhiều người, chả lẽ lấy vợ về chỉ để đẻ con, không khác gì coi thường vợ, coi vợ như cái máy đẻ cả. Những người như vậy lấy vợ chỉ với mục đích duy trì nòi giống, không phải vì tình yêu. Tôi xin kể 2 câu chuyện: một là bản thân tôi, một là anh bạn của tôi.
Tôi và chồng tôi hiện đang học tiến sỹ ở nước ngoài. Quan niệm của chồng tôi rất đơn giản, anh lấy tôi vì yêu tôi. Khi chưa lấy nhau, tôi nói với chồng sợ sinh con vì sợ đau lắm, chính bản thân tôi cũng chưa sẵn sàng do luôn nghĩ phải học hành, sự nghiệp xong xuôi thì mới sinh con để con được sung sướng. Anh bảo rằng, sợ đau thì xin con nuôi, còn không muốn sinh con cũng không sao vì anh lấy tôi là do anh yêu tôi.
Tuy nhiên, sau khi lấy chồng do sơ ý nên tôi có bầu và sinh con. Sau khi sinh tôi phải trải qua một giai đoạn di chứng sau sinh rất khủng khiếp với bệnh tật và rất nhiều đau đớn. Hiện nay tôi đã hồi phục và suốt giai đoạn chăm con, tôi lại muốn sinh con thêm vì chúng rất đáng yêu. Nhưng chính chồng tôi lại rất sợ tôi bị đau đớn lần nữa vì tận mắt anh đã nhìn thấy tôi sinh con đau thế nào. Sau khi sinh con lại phải chịu thêm nhiều đau đớn hơn cả khi sinh con nên anh khuyên tôi là cứ từ từ, một con gái cũng vui lắm rồi.
Anh bạn tôi là người Mỹ, vợ chồng anh ấy lấy nhau được 9 năm nhưng chưa có con. Anh bạn tôi cực kỳ yêu trẻ con, lúc nào cũng có thể chơi và ngắm bọn nhóc được. Khi tôi hỏi về chuyện gia đình, anh bảo hai vợ chồng cũng đang muốn có nhưng có lẽ Chúa chưa muốn họ sinh con vì chắc sợ họ gặp phải tai ương. Anh bạn tôi rất yêu vợ, dù cô ấy hình thức rất bình thường và nghề nghiệp chỉ là một hộ lý trong khi anh bạn tôi là tiến sỹ, lương rất cao. Chưa bao giờ anh bạn tôi ngừng ngắm vợ và bảo có lẽ họ sẽ xin con nuôi.
Tôi nghĩ rằng, việc sinh con hay không phụ thuộc vào sự mong muốn của cả 2 vợ chồng và không liên quan gì tới những người khác cả. Con cái sinh ra thì đó là nghĩa vụ phải nuôi nấng của cả hai, do vậy cũng phải có điều kiện đầy đủ thi hãy sinh con.
Còn việc lúc nào cũng coi sinh con thì mới là yêu chồng, tôn trọng chồng thì tôi hoàn toàn không đồng ý. Nếu ai muốn lấy vợ như vậy thì hãy hỏi người yêu của mình trước khi lấy, kẻo để về sau lại bảo người ta không muốn sinh có nghĩa là không tôn trọng mình rồi chia tay, tốn thời gian của cả hai.