Từ: hoang Thuy
Đã gửi: 25 Tháng Tư 2011 10:02 SA
Chào Hồng!
Mình đang đọc tâm sự của bạn "Liệu có hối hận khi quyết định không có con", mình không thể cho bạn lời khuyên hay chỉ dẫn. Mình kể cho bạn về gia đình mình, cho dù bây giờ đang khuyết. Hiện giờ mình có hai cô con gái rất đáng yêu, có lẽ vì quá yêu chúng mà mình tìm mọi cách, mọi phương án sao cho con của mình được ra đời. Chỉ đến khi nhìn thấy con khóc oa oa chào đời là mình quên hết đau đớn, và chỉ nghĩ làm thế nào cho các con mình không phải tủi thân thôi.
Chắc bạn sẽ nghĩ là mình không có chồng, không cưới hỏi. Không, mình có chồng, các con mình có nội đàng hoàng, nhưng chúng không được sự quan tâm của cha chúng nên chúng bị thiệt thòi hơn với các bạn. Đến hôm nay mình dắt hai con ra khỏi gia đình nhà nội, rời xa mẹ chồng chỉ biết bênh con, coi những đứa con gái của mình chỉ là hạt tấm hạt cám, rời xa một người chồng chỉ biết đến cờ bạc, gái gú, và thậm chí là lừa lọc.
Mình chỉ là nhân viên bình thường, làm công ăn lương hàng tháng, đồng lương của mình hiện giờ chắt bóp nuôi hai con. Có nhiều thì được để dành, còn ít thì co lại đến có thể. Bạn sẽ nghĩ là tại sao mình không trả con về bên nội, nhưng mình không làm thế được vì mình cứ nghĩ về ánh mắt con gái lớn của mình khi mình gửi bé lúc 14 tháng và bây giờ mình không thể để bé thứ hai nhà mình như thế được.
Bây giờ thì bạn nghĩ không nên có con là tốt nhất, không phải tất bật lo cho con cái ăn cái học, không mất thời gian dạy con học, không phải tất bật thức khuya dậy sớm như mình, lo lắng khi con ốm đau, và quan trọng hơn là bạn không lo con mình không kính trọng mình.
Nhưng bạn sẽ không bao giờ nghe thấy câu mẹ ơi ngọt ngào thế nào, bạn sẽ không bao giờ thấy nụ cười rạng rỡ khi đón con từ trường, sẽ không thấy hình ảnh con mình tụt từ tay người giữ trẻ bò ra với mẹ. Rất nhiều thứ mà bạn không biết từ khi có bé trong bụng cho đến khi chào đời, và nhiều nhiều thứ nữa bạn ạ. Hãy suy nghĩ lại nhé, bà mẹ tương lai.