Từ: Giang Bùi Hương
Đã gửi: 23 Tháng Tư 2011 10:39 SA
Hôm nay là buổi sáng em dậy sớm nhất trong tuần và đang ngồi đọc những dòng tâm sự của chị. Từ trước đến giờ em đọc rất nhiều bài viết trên chuyên mục nhưng chưa bao giờ góp ý. Khi đọc những lời tâm sự của chị em cảm thấy muốn đưa ra một nhận xét và suy nghĩ riêng của em để chị xem xét.
Em nghĩ chị nên không nhiều thì cũng nên có một đứa con. Cuộc sống biết là phải bon chen phải mệt mỏi, nhưng khi về với tổ ấm gia đình của mình chị sẽ thấy có sự bình yên và thanh thản nhất với những người mình yêu thương và có thể tin tưởng tuyệt đối, không giả tạo, mà chân thành. Em giờ cũng đang mang trong mình tình yêu của 2 vợ chồng em, em cũng đi du học về.
Để nói là giỏi dang thì có lẽ chưa bằng ai nhưng để làm việc và hoàn thành tốt công việc em được giao thì em rất tin tưởng. Nhưng em lại chọn lập gia đình và sinh con vì mỗi người mỗi cảnh mà chồng em cũng hơn em nhiều tuổi, tuổi đó cũng phải ổn định. Em giờ chỉ ở nhà chăm lo cho con nhưng em thấy rất hạnh phúc.
Có đôi lúc em cũng cảm thấy tù túng và buồn chán nhưng cuộc đời không cho ai hết thứ gì cả, em hy sinh cái này thì ngược lại em sẽ nhận được cái khác, cũng như nếu chị sinh con và chọn cho mình một cuộc sống nhẹ nhành yên bình và thoải mái, có chồng có con luôn bên cạnh và thường yêu chị.
Chị cứ nghĩ đến cảnh chị mang trong mình tình yêu của 2 vợ chồng, chồng chị sẽ quan tâm đến chị hơn, và em nghĩ chị là người khéo léo, thỉnh thoảng nhờ chồng pha sữa cho chị uống, dạy chồng những cử chỉ âu yếm dành cho con từ trong bụng.
Rồi những lúc cả 2 mẹ con cùng ngồi nghe nhạc, và gợi ý chồng chị đi mua chuyện về kể chuyện cho con nghe mỗi tối, chị sẽ thấy cuộc sống nhiều lúc cũng thú vị và đáng yêu lắm. Hãy suy nghĩ chín chắn về quyết định của mình chị nhé.