Từ: hang dang minh
Đã gửi: 04 Tháng Năm 2011 12:00 CH
Gửi chị Hồng và những người có suy nghĩ như chị!
Là một phụ nữ hiện đại mà khi đọc những dòng tâm sự của các chị không muốn sinh con, tôi cũng không thể hiểu được vì sao các chị lại có những suy nghĩ lệch lạc như vậy. Vì vậy, tôi xin phép viết một vài dòng gửi tới các chị.
Tôi cũng ở tầm tuổi của các chị, cũng thuộc thế hệ 7X, cũng học hành thành đạt, có một công việc mơ ước. Tôi đã có gia đình, có hai bé, một trai một gái xinh xắn, và tôi thấy rằng chăm sóc dạy dỗ con cái là hạnh phúc lớn lao nhất của người phụ nữ, dù trong xã hội xưa hay xã hội hiện đại ngày nay.
Các chị chắc không bao giờ hình dung được cái khoảnh khắc lần đầu tiên được ôm con vào lòng sau ca sinh nở tuyệt vời như thế nào, và các chị chắc cũng không tưởng tượng được niềm hạnh phúc khi nhìn thấy con khôn lớn từng ngày vô bờ bến như thế nào.
Và các chị có biết rằng con cái là chất keo gắn kết hai vợ chồng không? Các chị có hình dung được cuộc sống của các chị sau 10 hay 20 năm nữa không có con cái sẽ như thế nào không? Liệu những vật chất xa hoa có giữ nổi các ông chồng khi các anh ấy thấy rằng các chị không thể cho các anh một gia đình theo đúng nghĩa?
Tôi thấy có chị thì có nhân sinh quan lệch lạc về mặt xã hội, hàng ngày toàn nhìn thấy những mặt tiêu cực của xã hội mà hình thành những suy nghĩ sai lệch, từ đó sợ khi sinh con ra lại phải đối mặt với những tiêu cực đó, và có chị thì đang sống hưởng thụ một cách ích kỷ, tự hài lòng với những vật chất mà mình đang có, không thích giao du quan hệ ngoài xã hội, sợ rằng sinh con sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống tự do hiện tại, ảnh hưởng đến nhan sắc và sức khỏe.
Tất cả những suy nghĩ của các chị đều đang rất phiến diện và chủ quan. Cuộc sống luôn là những lo toan tất bật, với những hy sinh vì gia đình và con cái. Chắc gì các chị đã hạnh phúc hơn những người mẹ đang phải bươn chải lo lắng cho con?
Tôi mong rằng các chị hãy có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống, hãy mở rộng các quan hệ gia đình và xã hội, từ đó các chị mới nhận thấy giá trị đích thực của việc làm mẹ, làm vợ. Tôi hy vọng bài viết của mọi người sẽ giúp các chị thay đổi cách suy nghĩ và có những quyết định đúng đắn. Chúc các chị có những đứa con xinh xắn ngoan ngoãn, và sẽ có lúc mỉm cười tự hỏi: sao ngày xưa mình không biết hạnh phúc là thế này nhỉ?