Từ: Tuan - Tran Minh
Đã gửi: 23 Tháng Tư 2011 11:53 SA
Gửi bạn Hồng!
33 tuổi, từng sống ở nước ngoài, thành đạt, thì suy nghĩ như bạn là lẽ thường tình. Chuyện bình thường thôi, 33 tuổi cũng chưa vội lắm trong việc sinh con. 33 tuổi có sự nghiệp riêng thì chắc là cha mẹ bạn cũng khá giả, cuộc sống thoải mái, chưa có mất mát gì nên tôi cũng không lạ khi bạn nghĩ thế. Tôi cũng chia sẻ quan điểm của cá nhân tôi:
Chuyện có con không phải lúc nào cũng do cha mẹ hai bên hối thúc, không phải do họ đã có điều kiện đầy đủ mà là do họ thích. Bản thân tôi cũng thế, tôi thích. Bạn không thích thì thôi, khi nào thích thì sinh nhưng đừng đợi đến khi quá muộn. Nếu có viễn cảnh chồng bạn chia tay và cưới vợ mới để sinh con cũng chưa hẳn là do anh ấy vì hiếu và cũng có thể do anh ấy thích có con.
Việc bon chen chạy trường không phải ai cũng ham hư danh, không hẳn ai cũng bon chen, người vì tương lai con em mình, người vì sĩ diện, người vì hư danh mà bon chen. Bạn không thích thì cứ theo tự nhiên, khả năng bao nhiêu thì học bấy nhiêu, gồm cả năng lực học và năng lực tài chính.
Sự đời không ai có thể tính trước mọi việc. Hôm nay bạn khỏe mạnh, làm việc tốt, kiếm tiền giỏi, thích sống tự do tự tại, ngày mai chưa chắc cũng thế. Một đất nước giàu có như Nhật Bản, khả năng dự đoán hàng đầu thế giới, kỹ thuật hiện đại nhất nhì thế giới, thế nhưng thiên tai xảy ra, họ cũng phải bất lực nhìn hàng vạn người chết và mất tích. Không có gì là hoàn hảo.
Cuối cùng, tôi có thể nói rằng: bạn không ích kỷ, bạn chưa sai lầm và cũng sẽ không sai lầm. Đến một thời điểm nào đó có thể quan điểm của bạn sẽ đổi thay, suy nghĩ của bạn sẽ tốt hơn. Hiện tại, tất cả chỉ là dự đoán, mà dự đoán thì người ta dễ chấp nhận, khi đối diện thực tiễn có thể sẽ khác.